Thứ 6, 19/04/2024 06:26:25 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:46, 07/07/2015 GMT+7

Vụ sát hại làm chết 6 người trong một gia đình: 1 bé gái may mắn sống sót

Thứ 3, 07/07/2015 | 14:46:00 15,887 lượt xem
BPO - Đó là cháu N. (22 tháng tuổi, con út ông Lê Văn Mỹ và bà Nguyễn Lê Ánh Nga) cùng ngủ chung với cha mẹ nhưng may mắn sống sót.

>> Trọng án: 6 người trong một gia đình bị chết thảm
>> Báo cáo nhanh vụ giết chết 6 người trong một gia đình ở Minh Hưng


Bé gái duy nhất sống sót trong vụ thảm sát

Lực lượng chức năng có mặt trong sân ngôi biệt thự của gia đình ông Mỹ

Cửa chính ngôi biệt thự - nơi có nhiều dấu vết máu 

Rất đông nhân dân hiếu kỳ theo dõi thảm án từ bên ngoài hàng rào

Thân nhân gia đình ông Mỹ bàng hoàng trước hung tin

Hiện trường cho thấy, ngôi nhà có dấu hiệu bị lục lọi, giống như một vụ cướp của giết người.

Đại tá Trần Thắng Phúc, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác điều tra. Đến 9 giờ 30 phút, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45), Cục kỹ thuật hình sự (C54) Bộ Công an cũng đến hiện trường phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Phước khám nghiệm hiện trường, tử thi phục vụ điều tra truy xét hung thủ.

Bước đầu xác định những người thiệt mạng trong căn biệt thự gồm: Ông Lê Văn Mỹ (SN 1967, tên thường gọi là Quốc), bà Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (SN 1972, vợ ông Mỹ, tên thường gọi là Ánh), cháu Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, con gái ông Mỹ), cháu Lê Quốc Anh (SN 2000, tên thường gọi là Bôn, con trai ông Mỹ), cháu Dư Thị Tố Như (SN 1997, cháu ruột bà Nga). Còn Dư Minh Vỹ (SN 2001, cũng là cháu bà Nga) bị giết chết ở gần phía trong cổng của ngôi nhà.

Phóng viên có mặt tại hiện trường cho biết, đến 15 giờ 14 phút, đã có 3 tử thi được xe cứu thương đưa về Bệnh viện đa khoa huyện Chơn Thành.

Bình Phước online sẽ tiếp tục thông tin diễn biến vụ án...

V.TH

  • Từ khóa
28915

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu