Thứ 7, 20/04/2024 11:13:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:30, 04/11/2018 GMT+7

Anh Điểu Cảnh đam mê đánh cồng chiêng

Chủ nhật, 04/11/2018 | 14:30:00 1,397 lượt xem
BP - Anh Điểu Cảnh (47 tuổi) ở ấp 2, xã An Khương (Hớn Quản) biết đánh cồng chiêng ở các lễ hội mừng lúa mới, đón xuân... từ khi 10 tuổi. Anh Cảnh cho biết: “Mỗi lần nghe tiếng cồng chiêng mình rất vui, sẵn sàng tham gia. Vì vậy, mình chỉ mong đến ngày lễ, hội để được đánh cồng chiêng”.

Anh Điểu Cảnh (bìa trái) thích đánh cồng chiêng

Dù nhịp sống hiện đại nhưng nét văn hóa độc đáo của đồng bào S’tiêng vẫn luôn được lưu giữ bởi những người nhiệt tình như anh Điểu Cảnh. Đặc biệt, tại các câu lạc bộ cồng chiêng ở các ấp, sóc, những người mê cồng chiêng vẫn có sân chơi phù hợp để lưu giữ bản sắc văn hóa riêng của dân tộc bản địa.

Mai Ly

  • Từ khóa
804

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu