Thứ 6, 19/04/2024 14:08:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 12:38, 20/09/2014 GMT+7

Bị con trai cắt cổ lúc nửa đêm

Thứ 7, 20/09/2014 | 12:38:00 3,246 lượt xem
BPO - Đang say ngủ, bất ngờ ông Pham Văn Bảy, SN 1946 trú tại khu phố Tân Đồng, phường Tân Thiện (TX. Đồng Xoài) bị con trai cầm dao cắt cổ. Ông Bảy vội vàng mở cửa chạy tới Trung tâm Y tế Đồng Xoài ở gần đó và được trung tâm sơ cứu rồi chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào lúc 4 giờ sáng ngày 20-9.

Ông Bảy điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

Phạm Văn Trí, sinh năm 1986 là người trực tiếp cầm dao sát hại cha mình. Ông Bảy bị đứt tĩnh mạnh; cơ và nhiều mạch máu ở cổ. Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa tỉnh đã phẫu thuật nối các bó cơ và đưa ông về phòng chăm sóc đặc biệt.

Tin từ gia đình nạn nhân cho biết: Năm 2012, Trí bị u bứu ở cổ, tự mình đi phẫu thuật bác sĩ tư. Sau phẫu thuật, Trí bị tai biến mạch máu não và có biểu hiện mắc bệnh tâm thần. Bản thân Trí từng nhiều lần quậy phá gia đình, đánh đập cha mẹ. Các anh chị của Trí muốn đưa em đi chữa trị tập trung nhưng ông Bảy thương con nên không đồng ý.

Sau khi cầm dao sát hại cha, Trí sang nhà hàng xóm ngồi bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Trước đó vài ngày, Trí đã đánh cha, dùng điều khiển ti vi đập vào đầu mẹ ruột khiến bà phải phải khâu 5 mũi.

Công an TX. Đồng Xoài đã áp giải Trí về để điều tra, làm rõ động cơ sát hại cha. Một điều tra viên cho biết: Trường hợp này, Trí sẽ phải được giám định tâm thần. Nếu có bệnh sẽ buộc phải đưa đi điều trị tập trung, tránh gây hậu quả cho xã hội.

T.Linh

 

  • Từ khóa
27652

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu