Thứ 7, 20/04/2024 08:45:50 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 21:10, 01/08/2015 GMT+7

Bù Đăng: Một thanh niên chết trong tư thế treo cổ

Thứ 7, 01/08/2015 | 21:10:00 103 lượt xem
BP - Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 28-7, đi phát cỏ rẫy về, thấy cửa khóa bên trong, gọi không thấy ai trả lời, linh cảm có điều bất thường, Điểu Cóc (SN1994) cạy cửa vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện em trai là Điểu Hô (SN1999) đang trong tư thế treo cổ trên xà nhà. Điểu Cóc tri hô mọi người tới cắt dây thừng, đỡ Điểu Hô xuống nhưng mọi việc đã quá muộn.

Người nhà Điểu Hô cho biết: Sáng 28-7, Điểu Hô ra UBND xã Đoàn Kết nhận tiền hỗ trợ sản xuất lúa năm 2013, sau đó về nhà cùng với mẹ ruột là bà Thị Két đi chặt củi điều. Mọi việc diễn ra bình thường.

Ông Điểu Khiêm, cha của Điểu Hô cho biết, ông có 6 người con, Điểu Hô là con trai út, rất lành tính, hiền từ. Hằng ngày, Hô đi chăn bò, phụ giúp việc gia đình, không uống rượu, không hút thuốc, không tụ tập chơi bời với thanh niên trong xóm. Sự việc xảy ra khiến mọi người quá bất ngờ.

Ông Võ Minh Phước, Phó chủ tịch UBND xã Đoàn Kết cho biết, sau khi nghe tin về vụ việc, chính quyền đã chỉ đạo Công an xã đến tìm hiểu, lập biên bản, đồng thời báo Công an huyện.

Xung quanh cái chết của Điểu Hô, nhiều người cho rằng, anh tự tử vì bệnh trầm cảm.

4 năm qua tại xã Đoàn Kết, thôn 6 có 2 trường hợp tự tử bằng cách treo cổ, tại thôn 7 có 3 trường hợp tự tử cũng bằng cách tương tự.  

Quang Minh

  • Từ khóa
52016

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu