Thứ 5, 18/04/2024 12:13:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 19:44, 25/08/2014 GMT+7

Phóng sự ảnh:

Đánh đu trên mặt sông Lấp

Thứ 2, 25/08/2014 | 19:44:00 905 lượt xem
BPO - Để qua được con sông Lấp hung dữ chảy qua địa bàn xã Thọ Sơn (Bù Đăng), người dân thôn Phú Xuân đã làm “cây cầu” bằng… một sợi dây cáp, cột vào thân cây ở hai bên bờ sông.

“Cây cầu” được làm với kinh phí 5 triệu đồng, sử dụng hơn 10 năm qua, gồm: Chiếc lốp xe máy cũ gắn vào chiếc ròng rọc - như một “cabin” chạy trên dây cáp - để người và phương tiện, hàng hóa qua sông mùa mưa lũ. Mặc dù biết nguy hiểm, nhưng đây là lựa chọn duy nhất của người dân trong vùng.

Cán bộ địa chính và công an viên xã Phú Sơn đang qua sông

Thót tim khi chiếc xe máy được cột vào sợi dây, còn chủ xe thì… ngồi trên xe máy “bay” trên dòng nước chảy xiết. Nhiều trường hợp đã bị rơi cả người và xe xuống sông khi có gió lớn

Mỗi lần qua lại, phải chui người qua vỏ xe máy nối với ròng rọc

Và bên kia bờ sông, phải có một người kéo sợi dây thừng cột vào ròng rọc

Sợi dây cáp cột vào thân cây già cỗi bên cạnh mép sông đang lở vì nước chảy xiết - là điểm duy nhất níu giữ cho “cây cầu”. Tuy nhiên, nếu mưa lớn nhiều ngày liền, “cây cầu” này cũng không thể hoạt động được do nước dâng cao lên tới “mặt cầu”.

M.Dung - T.Thông (thực hiện)

  • Từ khóa
92475

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu