Thứ 6, 29/03/2024 20:31:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:31, 30/06/2015 GMT+7

Cán bộ TTGDTX tỉnh bị bắt sau 22 năm trốn truy nã: Người thân cũng bất ngờ

Thứ 3, 30/06/2015 | 14:31:00 5,416 lượt xem
BP - Sinh ra và lớn lên tại Nghệ An, năm 1993, học xong tại Trường đại học Sư phạm Vinh, tỉnh Nghệ An, Lê Văn Nam cùng một nhóm thanh niên phạm tội trộm cắp tài sản. Thay vì chịu phạt tù cùng đồng bọn thì Lê Văn Nam bỏ trốn vào Bình Phước (Sông Bé cũ) và bị Công an tỉnh Nghệ An truy nã.

Để có lý lịch “sạch” nhằm thi vào viên chức của ngành giáo dục tỉnh Sông Bé cũ, Lê Văn Nam đã khai giả lý lịch. Mặc dù phạm tội trộm cắp tài sản và bỏ trốn năm 1993 nhưng ông này khai trong hồ sơ là từ năm 1991-1996 làm giáo viên Trường cấp 3 Lộc Ninh (huyện Lộc Ninh). Sau đó, từ năm 1996-1997, chuyển về làm giáo viên của Trường cấp 3 Bù Đăng (huyện Bù Đăng). Từ năm 1997-2000, Lê Văn Nam chuyển về giảng dạy ở Trường trung học Sư phạm tỉnh Bình Phước (nay là Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước). Sau đó, ông Nam tiếp tục làm giáo viên dạy môn Hóa của Trường THPT Tân Hòa, huyện Đồng Phú, từ năm 2000-2003.

Từ năm 2003-2008, ông Nam công tác tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên và giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đào tạo - dạy nghề. Năm 2008, Lê Văn Nam có nhiều sai phạm và bị kỷ luật cách chức Trưởng phòng Quản lý đào tạo - dạy nghề từ năm 2008. Đến năm 2009, Lê Văn Nam được bổ nhiệm lại làm Trưởng phòng, sau đó lại bị giáng chức làm Phó phòng Quản lý đào tạo - dạy nghề.

Một giáo viên cho biết: “Chúng tôi không hài lòng về cách ứng xử và cách giải quyết trong công việc của ông Nam. Nhân viên như chúng tôi không dám phản đối hay ý kiến gì. Nội bộ cơ quan trong thời gian qua luôn mâu thuẫn. Hy vọng trong thời gian tới sẽ không còn tình trạng đó nữa. Là nhân viên, chúng tôi chỉ muốn có môi trường tốt để làm việc. Tuy nhiên, việc ông Nam bị bắt về tội trộm cắp tài sản theo lệnh truy nã cách đây 22 năm, khiến chúng tôi rất bất ngờ”.

Thông tin từ những người thân cận của ông Nam cho biết, gia đình đã cung cấp một số giấy tờ của ông Nam cho cơ quan Công an thị xã Đồng Xoài để thuận tiện điều tra, như bằng tốt nghiệp THPT, đại học, chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu... Người thân của ông Nam cũng thừa nhận ngoài việc vừa có hộ khẩu ở Nghệ An vừa có hộ khẩu ở Bình Phước là sai phạm, các bằng cấp của ông Nam đều là thật và không có chuyện thay tên đổi họ như một số thông tin đã đưa trước đó.

Bà N.T.T.V - vợ ông Nam, hiện làm việc tại Trường cao đẳng Sư phạm Bình Phước cho rằng: Ông Nam làm sai thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc làm của mình. Gia đình không biết gì hơn ngoài việc đợi kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra. Gia đình cũng rất bất ngờ khi nghe thông báo ông Nam bị bắt.    

Theo Thông báo số 460 của Công an thị xã Đồng Xoài về việc bắt người đang có quyết định truy nã, ngày 25-6-2015, ông Lê Văn Nam (SN1970), Phó phòng Quản lý đào tạo - dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Bình Phước (thường trú khu phố Phước Thiện, phường Tân Thiện, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) đã bị bắt vì trộm cắp tài sản sau 22 năm lẩn trốn.    

Trang Hương

 

  • Từ khóa
28869

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu