Thứ 5, 28/03/2024 21:32:41 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:53, 07/02/2016 GMT+7

Cao su là nguồn sống của gia đình tôi

Chủ nhật, 07/02/2016 | 10:53:00 643 lượt xem
BP - Cán đích với con số ấn tượng 119 ngày, chị Lương Thị Nhị ở tổ 1, đội 4, Nông trường V trở thành công nhân khai thác về thứ nhì kế hoạch sản lượng của Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh trong đợt thi đua nước rút 3 tháng cuối năm 2015. Chị là 1 trong 113 công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 60 ngày.

THÁNG 9 ẤN TƯỢNG

Những ngày cuối tháng 12, thời điểm toàn ngành cao su bước vào giai đoạn tổng kết một năm sản xuất - kinh doanh để chào đón xuân mới 2016, chúng tôi gặp lại công nhân khai thác Lương Thị Nhị. 8 năm làm nghề khai thác mủ (2007), chị Nhị luôn là lao động xuất sắc, công nhân cạo mủ giỏi của nông trường. Năm nào chị cũng hoàn thành kế hoạch sản lượng trước từ 10-15 ngày. Năm 2015, chị được giao chỉ tiêu khai thác sản lượng 5,727 tấn. Đến ngày 3-9, chị đã hoàn thành hơn 6,265 tấn, đạt 109,4%. Hết tháng 12, chị khai thác được 8,747 tấn mủ, đạt 152,7%, mủ tạp là 46,4%.

Chị Lương Thị Nhị đang khai thác mủ cao suChị Lương Thị Nhị đang khai thác mủ cao su

Ngày 17-11-2015, chị Nhị vinh dự cùng với 10 công nhân nông trường được Công đoàn công ty, lãnh đạo nông trường khen thưởng ngay trên lô. Chị Nhị rất vui khi đây cũng là lần thứ hai trong 8 năm gắn bó với nghiệp cao su chị về đích trước 90 ngày. Chính vì vậy, tháng 9-2015 là tháng ấn tượng nhất từ ngày chị làm công nhân khai thác mủ cao su.

Chúng tôi cũng được gặp con trai chị Nhị là Đỗ Minh Tiến (hiện là công nhân khai thác mủ cùng đội). Năm 2011, Tiến theo mẹ làm nghề khai thác mủ. Mới vào nghề nhưng Tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2015, Tiến được giao khai thác 5,163 tấn mủ; đến hết tháng 12, Tiến đã khai thác 6,894 tấn, đạt 133,5%, mủ tạp 30,6%. Tiến vinh dự được Đoàn thanh niên công ty, lãnh đạo nông trường khen thưởng hoàn thành kế hoạch sản lượng vào ngày 7-11-2015.

Ông Phan Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn nông trường cho biết: Năm 2015, giá mủ cao su liên tục giảm, lãnh đạo nông trường đã đến từng lô động viên tinh thần công nhân. Những công nhân điển hình trong phong trào thi đua như chị Nhị đã góp phần rất lớn cho nông trường nói riêng và công ty nói chung vào thời điểm khó khăn như hiện nay.

  SỐNG NHỜ CAO SU

Trong căn nhà cấp 4 được xây năm 2012, trị giá 400 triệu đồng, chị Nhị  hồ hởi: “Đồ dùng tiện nghi sinh hoạt cơ bản, gia đình tôi đều sắm đủ. Căn nhà cất trên mảnh đất rộng 250m2 được mua từ năm 2006. Tất cả đều nhờ tích cóp từ tiền lương khai thác mủ cao su mà có. Năm 2015, lương bình quân trong 10 tháng của hai mẹ con chị Nhị khoảng 15 triệu đồng/tháng. Có thời điểm như năm 2011 khi giá mủ lên cao, lương của hai mẹ con chị lên đến 27-28 triệu đồng/tháng. Nhờ đó mà chị tích cóp và xây dựng được cơ ngơi khang trang như hôm nay.

Năm 2015, Nông trường V có 4 công nhân về trước kế hoạch sản lượng 90 ngày, 6 công nhân hoàn thành kế hoạch sản lượng trước 60 ngày. So với năm 2014, nông trường tăng 3 công nhân về trước kế hoạch sản lượng 90 ngày và 1 công nhân về trước 60 ngày. Ngoài công nhân Lương Thị Nhị, nông trường còn có 3 công nhân về các ngày 1, 23 và 29-9 đứng đầu toàn công ty. 

Ông Phan Văn Hòa, Chủ tịch Công đoàn nông trường

Chất giọng Quảng Bình, chị kể cho chúng tôi nghe về chặng đường gian truân, vất vả mà chị và con trai đã trải qua. Năm 2002, “gẫy gánh” đường tình duyên, chị Nhị dẫn theo con trai Đỗ Minh Tiến (1994) vào miền Nam sinh sống. Ấp 6, xã Thiện Hưng (Bù Đốp) trở thành quê hương thứ hai của mẹ con chị.

Khi mới vào lập nghiệp, mẹ con chị phải ở trọ và xin làm công nhân trồng mới cho Nông trường V, Công ty cao su Lộc Ninh. Một năm sau, thấy hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo nông trường cho chị ở nhờ nhà tập thể đội 3. Năm 2007, chị chính thức trở thành công nhân khai thác mủ của nông trường. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, tiết kiệm, năm 2008 chị mua được mảnh đất gần nông trường để cất nhà.

“Nghề cạo mủ cao su đòi hỏi người thợ phải có tính chịu khó và yêu nghề. Mùa mưa là vất vả nhất, công nhân khai thác phải “giành giật” từng giọt mủ, góp phần tăng sản lượng của đơn vị. Có lúc mưa lớn, tôi phải tát nước trong tô rồi chờ hứng những giọt mủ cuối cùng để hôm sau tận thu làm mủ tạp. Vất vả nhưng bản thân luôn cố gắng hết mình, vì cao su chính là nguồn sống của gia đình tôi” - chị Nhị nhìn chúng tôi cười, đôi mắt ánh lên niềm tự hào.

P.Thảo - H.Thơ

  • Từ khóa
40061

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu