Thứ 6, 26/04/2024 04:31:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:23, 17/08/2017 GMT+7

Cần lắm tấm lòng thơm thảo

Thứ 5, 17/08/2017 | 16:23:00 275 lượt xem
BP - Sức khỏe là vốn quý của đời người. Thế nhưng bà Nguyễn Thị Bạch Mai (ảnh), 63 tuổi, ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) lại không may mắn có được điều đó. Năm 2015, bà phát hiện bị bướu ác phế quản và phổi. Sau gần 2 năm điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh, bà trải qua 6 lần xạ trị với chi phí không nhỏ. Hiện không còn tiền để tiếp tục chữa trị tại bệnh viện nên bà tự mua thuốc về uống và nấu lá đu đủ làm thuốc.

Hoàn cảnh vốn nghèo khó, bà lại sống một mình không chồng không con, căn nhà tạm được cất nhờ trên mảnh đất của chị gái - bà Nguyễn Thị Hường, sinh năm 1948, hoàn cảnh khó khăn không kém. Bà Hường bị hở van tim hai lá, sỏi thận, sỏi mật. Chồng bỏ đi từ năm 1991, một mình bà Hường nuôi 4 người con. Sống gần chị em bà Mai còn có em trai là ông Nguyễn Thanh Tùng, 60 tuổi, sức khỏe yếu, mắt mờ, vợ bỏ đi một mình nuôi 2 con.

Nghèo khó, bệnh tật luôn đeo bám cuộc sống của 3 chị em bà Mai. Hiện sức khỏe yếu, bà Mai cũng không thể làm việc. Trong nhà có gì đáng giá bà Mai đã bán hết và vay mượn thêm để điều trị bệnh, mọi sinh hoạt ăn uống, chi tiêu đều nhờ các cháu và sự đùm bọc, yêu thương của xóm giềng. Điều bà Mai và gia đình lo lắng nhất là không có điều kiện tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ thì bệnh tình thêm trở nặng.

Chứng kiến những cơn đau vật vã của bà Mai trong căn nhà vắng, khó ai có thể cầm lòng. Rất mong sự chia sẻ của cộng đồng xã hội chung tay giúp đỡ để bà Mai có điều kiện tiếp tục điều trị bệnh.   

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước. 

Bích Quý

  • Từ khóa
91346

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu