Thứ 6, 19/04/2024 01:05:44 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:27, 12/02/2016 GMT+7

Chắc tay súng giữ mùa xuân

Thứ 6, 12/02/2016 | 14:27:00 1,597 lượt xem

BP - Suốt dọc dài biên giới là sự hiện diện của chiến sĩ mang quân hàm xanh đang ngày đêm chắc tay súng giữ bình yên cho nhân dân đón mùa xuân ấm áp. Chiếm trên 50% quân số, thanh niên bộ đội biên phòng là lực lượng nòng cốt, xung kích trong việc gìn giữ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Thông qua các mô hình như “Tổ tuần tra thanh niên”, “Đoạn đường biên do thanh niên làm chủ”, “Thầy giáo mang quân hàm xanh”... hoạt động của đoàn thanh niên biên phòng tỉnh góp phần quan trọng trong thành tích chung của đơn vị, tạo thế trận lòng dân vững chắc.

BIÊN GIỚI VÀO XUÂN

Sáng cuối năm 2015, chúng tôi có chuyến công tác lên các đồn biên phòng ở huyện Bù Đốp. Đường lên biên giới bây giờ xe bon bon chạy, không còn vất vả như trước. Dọc hai bên đường, những vườn cao su bạt ngàn đang mùa thay lá và thấp thoáng những sóng cỏ đuôi chồn trong nắng sớm.

“Thầy giáo mang quân hàm xanh” Ngô Minh Đức, Đồn biên phòng Bù Đốp miệt mài dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng
  “Thầy giáo mang quân hàm xanh” Ngô Minh Đức, Đồn biên phòng Bù Đốp miệt mài dạy chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Thiện Cư, xã Thiện Hưng

Dừng chân tại Đồn biên phòng Bù Đốp, uống vội ly trà ấm do Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Chính trị viên đồn rót, chúng tôi tiếp tục cùng tổ tuần tra bảo vệ đường biên, mốc giới lên đường làm nhiệm vụ. Cùng đi với chúng tôi, Thượng úy, Phó bí thư chi đoàn Đồn biên phòng Bù Đốp Trần Hoàng Vũ giới thiệu: “Thời tiết ở đây vào mùa này buổi sáng trời se lạnh, trưa nắng nóng, chiều 5-6 giờ lại mát dịu như mùa thu, còn ban đêm lạnh như mùa đông miền Bắc. Cây thay lá mới đón xuân, dọc hai bên đường tuần tra có những bụi bông lau trong chuyện Đinh Bộ Lĩnh làm cờ đánh trận giả đang độ khoe sắc. Đôi khi trên đường tuần tra, chúng tôi còn gặp một số loài phong lan rừng như hồ điệp, giáng hương, ngọc điểm... chúm chím nụ chờ xuân”.

Thượng úy Điểu Đinh, Đội trưởng Đội trinh sát cho biết, đơn vị phụ trách quản lý bảo vệ vững chắc 18,5km đường biên và xã Thiện Hưng với diện tích tự nhiên 4.873,22 ha. Đồn trở thành điểm chốt hết sức quan trọng, vì vậy dù khó khăn, vất vả đơn vị luôn làm tròn trách nhiệm giữ vững chủ quyền biên giới. “Ở đây có 11 dân tộc anh em cùng chung sống như: Tày, Nùng, Thái, Hoa, Khơme, S’tiêng, Cao Lan... Họ sống chân chất, nghĩa tình. Vất vả là vậy nhưng mỗi lần đi tuần tra về, nhìn xa xa làn khói thoát ra từ những căn nhà ấm áp đem đến cho tôi cảm giác quen thuộc, thân thương và quá đỗi yên bình” - Thượng úy Điểu Đinh chia sẻ.

Dưới cái nắng vàng như mật, tiếng chim hót líu lo, chợt một chiến sĩ trong tổ tuần tra khe khẽ hát, rồi cả đoàn hưởng ứng theo “Chiều biên giới em ơi/Có nơi nào cao hơn/Như đầu sông, đầu suối/ Như đầu mây, đầu gió, như trời quê biên cương...” (Chiều biên giới - nhạc: Trần Chung, thơ: Lò Ngân Sủng).

GIỮ VỮNG ĐƯỜNG BIÊN

2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, tình hình trên địa bàn, biên giới Đồn Bù Đốp phụ trách cơ bản ổn định. Chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang Campuchia có mối quan hệ đoàn kết tốt với đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn biểu hiện một số binh lính câu móc với người dân khai thác lâm sản trái phép và buôn lậu qua biên giới. Tình hình lấn chiếm đất rừng làm rẫy, khiếu kiện đất đai vẫn còn, gây khó khăn cho quản lý bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Vì vậy, ngay từ đầu năm, Chi đoàn Đồn biên phòng Bù Đốp đã quán triệt và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của đảng các cấp và kế hoạch công tác biên phòng năm 2015. Đội ngũ ban chấp hành chi đoàn đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, luôn năng động, nhiệt tình, phát huy tốt vai trò trách nhiệm. Vì vậy, không chỉ tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới, chi đoàn còn tham gia tu sửa đường mỗi khi mưa lớn gây sạt lở, cây gãy đổ; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cùng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới. Trong năm 2015, đoàn thanh niên Đồn biên phòng Bù Đốp đã tham gia tuần tra thông tuyến 96 lần và mật phục 99 lần. Kết quả, bảo vệ nguyên trạng đường biên giới, cọc dấu; phối hợp bắt giữ 8 vụ vi phạm trên biên giới và đã hoàn chỉnh thủ tục báo cáo cấp trên xử lý theo pháp luật.

Đại úy Trần Xuân Phương, Đồn biên phòng Bù Đốp tới tận nhà khám, chữa bệnh cho người dânĐại úy Trần Xuân Phương, Đồn biên phòng Bù Đốp tới tận nhà khám, chữa bệnh cho người dân

Nhiều năm qua, Chi đoàn Đồn biên phòng Thanh Hòa duy trì tốt mô hình”Tổ tuần tra thanh niên” và “Đoạn đường biên do thanh niên làm chủ”. Bằng hình thức phối hợp với các đơn vị kết nghĩa, lực lượng công an, dân quân xã, chi đoàn thường xuyên tuần tra, kiểm soát, bảo vệ đường biên, dấu mốc được nguyên trạng, sẵn sàng ứng phó trước mọi diễn biến, chống phá của kẻ xấu, truy quét tội phạm vượt biên trái phép.

Đường đất dẫn lên các cọc dấu xuyên qua nhiều đám cây dại. Sắc áo lính, dân quân xã và áo xanh tình nguyện ẩn hiện trong những dãy cây trên đường tuần tra. Trung úy Hoàng Trọng Đức, Phó bí thư chi đoàn Đồn Thanh Hòa chân bước, tay thoăn thoắt phát dọn cây dại bên đường. “Mùa này thời tiết khô hanh, nắng nóng có nguy cơ cháy rừng cao nên chúng tôi vừa tuần tra vừa phát quang, phân vùng” - anh Đức nói. Về công tác ở đồn hơn 2 năm nên anh nắm vững địa bàn, tuy nhiên, không vì thế mà lơ là cảnh giác. Xâm phạm nghiêm trọng đường biên không xảy ra nhưng việc người dân trồng cây lấn biên vẫn thỉnh thoảng xuất hiện. Những trường hợp đó đều được các anh phát hiện, phối hợp chính quyền vận động chấm dứt. Ngày qua ngày, những bước chân tuần tra không ngơi nghỉ của cán bộ, chiến sĩ mà chủ lực là đoàn viên thanh niên biên phòng đã góp phần giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới.

TÔ DẸP HÌNH ẢNH BỘ ĐỘI CỤ HỒ

Thời điểm này, nhiều nông hộ xã Thiện Hưng đang thu hoạch lúa. Từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp đã xuống giúp dân. Không khí ngày mùa đông vui, phấn khởi như có hội. Chiến sĩ Lê Viết Anh, Đội vũ trang chia sẻ: “Gia đình cũng làm ruộng nên tôi khá hiểu việc đồng áng. Khi lãnh đạo đơn vị và chi đoàn sinh hoạt quán triệt giúp dân thu hoạch lúa, tôi háo hức chờ trời sáng để ra đồng”. Càng về trưa nắng càng gay gắt, bỏng rát da thịt nhưng trên các thửa ruộng, chiến sĩ vẫn đang sát cánh cùng dân thu hoạch. Niềm vui hiện rõ trên  nét mặt, nụ cười của những anh lính trẻ và gia đình chủ ruộng.

Hộ ông Phạm Minh Phương (56 tuổi) ở thôn 5, xã Thiện Hưng trồng 1.500 nọc tiêu và nuôi 20 con dê nhưng nhà neo người, muốn thuê người làm cũng khó vì đang mùa thu hoạch lúa. Thật mừng, lúc này có 4 cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp về giúp. Tác phong nhanh nhẹn, mỗi người một nhiệm vụ, từ làm cỏ, đánh bồn bón phân, tưới tiêu đến cắt lá keo cho dê ăn, dọn chuồng trại sạch sẽ, hợp vệ sinh... Nhờ vậy, chỉ trong một ngày, công việc đã hoàn tất. Ông Phương xúc động: “Trước đây tôi cũng từng là lính, hỗ trợ giúp dân. Nay thế hệ con cháu lại chung sức bên chúng tôi, vậy mới thấy, quân - dân gắn bó là truyền thống đẹp của dân tộc ta”.

Mỗi dịp tết đến, xuân về, cán bộ, chiến sĩ đồn lại chuẩn bị chăn, áo ấm, gạo, bánh kẹo... để hỗ trợ đồng bào nghèo nơi biên giới được đón tết ấm áp. Ngoài ra, đơn vị còn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền cơ sở rà soát, nắm cụ thể những hoàn cảnh, đối tượng nghèo khó, bệnh tật, cơ nhỡ, trẻ em mồ côi để có kế hoạch hỗ trợ, kịp thời.

Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Chính trị viên Đồn biên phòng Bù Đốp

Đoàn viên thanh niên ở các đội công tác biên phòng thường xuyên phải hoạt động độc lập, điều kiện công tác sinh hoạt khó khăn, song đội ngũ “Thầy giáo mang quân hàm xanh”, “Thầy thuốc mang quân hàm xanh” do đoàn viên xung kích đảm trách vẫn ngày đêm tận tụy đưa ánh sáng văn hóa đến với đồng bào thôn, ấp xa xôi, hẻo lánh. Đồn biên phòng Bù Đốp là một trong những điển hình đó. Vừa qua, tập thể đồn và cá nhân “thầy giáo mang quân hàm xanh” Ngô Minh Đức vinh dự được nhận bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp đẩy mạnh công tác xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phát triển trung tâm học tập cộng đồng ở khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2012-2015. “Những việc làm của thanh niên biên phòng tiêu biểu cho ý chí, trí tuệ và trách nhiệm của tuổi trẻ, thể hiện rõ nguyện vọng vươn lên, xung kích thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Phong trào đã góp phần tạo môi trường rèn luyện, giáo dục thanh niên trưởng thành về ý chí chiến đấu, kỷ luật và tác phong chính quy, đặc biệt truyền thống gắn bó keo sơn với nhân dân vùng biên giới” - Thượng tá Nguyễn Văn Hiếu, Chính trị viên Đồn biên phòng Bù Đốp đánh giá.

Những công việc đó không chỉ có ý nghĩa nhân văn sâu sắc mà còn góp phần củng cố cơ sở chính trị ở địa bàn biên giới, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Truyền thống “Tận tụy với dân, vì nước quên thân” chính là hành trang để cán bộ, chiến sĩ biên phòng bám dân, bám địa bàn.

Thanh Thủy

  • Từ khóa
3326

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu