Thứ 6, 29/03/2024 15:39:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:38, 16/11/2012 GMT+7

Chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2012)

Thứ 6, 16/11/2012 | 10:38:00 167 lượt xem

Thầy giáo làng Nguyễn Thiên Ngọc -
Tấm gương trong sự nghiệp trồng người

Sở dĩ gọi thầy Ngọc là thầy giáo làng bởi gần 20 năm đi dạy, chưa bao giờ thầy đứng trên bục giảng của các trường học. Không qua một trường đào tạo nào, nhưng bằng niềm đam mê, tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu bằng phương pháp giảng dạy học gắn liền với hành đã khơi dậy tính chủ động của người học nên chất lượng giảng dạy Anh văn của thầy ở huyện Chơn Thành được nhiều người ghi nhận. Hàng ngàn học sinh đã được thầy Ngọc dạy học, rất nhiều người nay đã thành đạt nhờ sự khơi nguồn học môn ngoại ngữ của thầy. Hình ảnh về một thầy giáo già không quản ngày đêm đạp xe hơn 10km đến các xã để dạy học là ký ức không thể nào quên của nhiều thế hệ học trò nơi đây.

Thầy Nguyễn Thiên Ngọc (đứng giữa)

Sinh năm 1941, ngày còn học phổ thông, thầy Ngọc học giỏi cả 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Pháp. Kinh tế gia đình khó khăn, nên việc học lên cao hơn bị dừng lại, thay vào đó thầy Ngọc mua tài liệu về nghiên cứu, tự học tiếng Anh. Năm 1983, gia đình chuyển đến xã Minh Thành lập nghiệp. Năm 1984, một người dân ở xã Minh Hưng ghé thăm nhà hàng xóm của thầy Ngọc, trong câu chuyện có nhờ tìm giúp một người dạy Anh văn. Cái duyên đến với sự nghiệp trồng người của thầy Ngọc bắt đầu từ đó. Ban đầu chỉ có một vài người ở xã Minh Hưng học, sau đó thầy mở 1 lớp học ở UBND xã Nha Bích, 1 lớp ở xã Minh Thắng. Tiếng lành đồn xa, ngày càng có đông học trò đến nhờ thầy Ngọc dạy.

Không giống như việc dạy học ở trường công, việc dạy của thầy Ngọc trong những năm đầu không khác gì đến từng nhà gieo chữ, bởi mười mấy năm về trước, phong trào học tiếng Anh không như bây giờ. Có những lớp học diễn ra lúc 23 giờ, hoặc 4 giờ sáng, thầy Ngọc phải dậy từ 3 giờ sáng để đi đến nơi dạy (cách đó trên dưới 10km). Vất vả là thế, nhưng bù lại là niềm hạnh phúc vô bờ khi phần lớn học trò mà thầy Ngọc dạy đều học tốt môn này. Nhiều em thích thú, đam mê và sau này theo nghề của thầy.

Anh Đoàn Mạnh Tuyến và Trần Văn Việt ở xã Minh Thành theo học thêm tiếng Anh từ thầy Ngọc từ năm lớp 9 cho biết, có thời gian lớp học được tổ chức ở xã Minh Hưng vào lúc 4 giờ sáng, vì thích học nên cả Tuyến và Việt cứ sáng sớm là đạp xe đi cùng thầy Ngọc lên xã học tiếng Anh. Theo anh Tuyến, phương pháp dạy sinh động, kỹ càng, tỉ mỉ, khơi gợi tính tích cực, chủ động của học sinh, hơn 10 năm về trước đã dạy theo chuẩn phiên âm quốc tế ở vùng quê hẻo lánh như Bình Phước là điều rất xa lạ. Noi gương thầy Ngọc, hiện nay Tuyến và Việt thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hello World ở huyện Chơn Thành. Còn chị Vũ Thị Chung, Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Chơn Thành cho biết, tiếng Anh của mình được như hôm nay là nhờ theo học thầy Ngọc. Ấn tượng nhất đối với chị là kỷ niệm thầy Ngọc đi xe đạp, chở học trò lên thành phố thi lấy chứng chỉ A, B, C. Hai năm trở lại đây, có nhiều cán bộ, giáo viên theo học thầy Ngọc tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Hello World, trong số đó có 4 người luyện Anh văn thi cao học, thì có 2 người đã thi đậu.

Thầy Ngọc chia sẻ, muốn học giỏi ngoại ngữ thì phải viết quen tay, nói quen miệng và nghe quen tai, nên hiện nay dù có nhiều thiết bị máy móc hỗ trợ việc giảng dạy, nhưng thầy Ngọc vẫn kết hợp khai thác phương pháp dạy, viết trực tiếp lên bảng. Với quan niệm, sự nghiệp giảng dạy cũng như sự học không khác gì chiếc thuyền bơi ngược dòng, chỉ cần dừng lại sẽ bị dòng nước cuốn đi, thầy Ngọc đã không ngừng tự nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ, trở thành một thầy giáo làng dạy tiếng Anh giỏi, đáng kính ở huyện Chơn Thành.

Nhật Hạ

  • Từ khóa
83211

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu