Thứ 7, 20/04/2024 21:17:11 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:54, 05/07/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Chị Nguyễn Thị Bình 29 lần hiến máu tình nguyện

Thứ 4, 05/07/2017 | 13:54:00 256 lượt xem
BP - Hộ chị Nguyễn Thị Bình (44 tuổi) và anh Lê Quang Thành (47 tuổi) ở ấp 6, xã Đồng Tâm (Đồng Phú) là gia đình hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh. Riêng chị Bình đã 29 lần hiến máu, đồng thời vận động chồng và em trai thường xuyên tham gia.

Vợ chồng chị Nguyễn Thị Bình

Nói về hiến máu tình nguyện, chị Bình cho biết: “Lần đầu tiên tham gia hiến máu vào năm 2000, lúc ấy tôi cũng cảm thấy lo lắng sau hiến máu sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên nghĩ đến những người không may bị tai nạn, ốm đau đang rất cần máu để điều trị nên tôi đã tham gia. Sau lần đầu, sức khỏe bình thường nên tôi càng yên tâm hiến máu. Bởi vậy, có năm huyện tổ chức ngày hội hiến máu đúng hôm trời mưa, tôi vẫn khoác áo mưa đi xe máy xuống huyện để hưởng ứng. Làm việc có ý nghĩa, nhất là cứu giúp được những người không may mắn, tôi thấy rất vui và hạnh phúc”.

Chị Bình là công nhân làm việc trong Nông trường cao su Nghĩa Trung (Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng) đã 20 năm nay. Chị cho biết do đăng ký hiến máu ở địa phương nên chị không tham gia hiến máu ở nông trường. Nhưng có lần để động viên anh chị em trong đơn vị hiến máu, chị xung phong đi để làm gương, vì thế mọi người thường gọi chị là “Nữ cựu chiến binh hiến máu”. Chồng chị ban đầu không muốn cho vợ đi hiến máu vì sợ ảnh hưởng sức khỏe. Nhưng sau đó, chị động viên, phân tích cho anh hiểu và cùng tham gia. Vợ chồng chị còn vận động người thân, làng xóm cùng hưởng ứng. Từ những việc làm thiết thực, năm 2009 và 2015, gia đình chị Bình được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
58987

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu