Thứ 3, 19/03/2024 10:09:32 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:55, 02/03/2019 GMT+7

KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG (3-3-1959 - 3-3-2019), 30 NĂM NGÀY BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN (3-3-1989 - 3-3-2019)

Chiến sĩ biên phòng vì đồng bào vùng biên

Thứ 7, 02/03/2019 | 14:55:00 1,424 lượt xem
BP - “Đi dân nhớ, ở dân thương” là những tình cảm mà đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp dành cho Thiếu tá Nguyễn Văn Trung, nhân viên Đội vận động quần chúng, Đồn biên phòng Đắc Quýt (nay đổi tên thành Đồn biên phòng Phước Thiện).

Sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Dương - mảnh đất có bề dày lịch sử và giàu truyền thống yêu nước, năm 1992, anh Trung viết đơn tình nguyện nhập ngũ và công tác tại Bộ đội biên phòng Bình Phước. Trải qua 27 năm gắn bó với lực lượng, dù ở cương vị nào anh cũng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và là tấm gương ham học hỏi, cần cù, chịu khó. Trong quá trình công tác, anh luôn coi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” làm kim chỉ nam cho mọi hành động. Từ đó xây dựng kế hoạch cá nhân và cùng tập thể đội tham mưu cấp ủy, ban chỉ huy đơn vị xây dựng các mô hình giúp dân phát triển kinh tế sát với tình hình thực tế của địa phương.

Với sự giúp đỡ của bộ đội biên phòng, từ 4 con dê lai ban đầu, đến nay đàn dê của hộ ông Nguyễn Trần Gian đã tăng lên 30 con

Thiếu tá Bùi Gia Lượng, Chính trị viên Đồn biên phòng Đắc Quýt cho biết: Đồn được giao quản lý địa bàn Phước Thiện - xã nghèo và khó khăn nhất huyện với 12 dân tộc anh em cùng sinh sống. Là người có nhiều năm gắn bó với đồng bào trên tuyến biên giới nên đồng chí Nguyễn Văn Trung rất thông thuộc địa bàn cũng như phong tục tập quán của từng dân tộc. Luôn hòa mình với cuộc sống của đồng bào, đồng chí kịp thời nắm bắt tình hình địa bàn, chủ động đề xuất các chủ trương, giải pháp đúng đắn mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến trong đời sống người dân.

Phước Thiện là xã biên giới, đông đồng bào DTTS, trình độ dân trí hạn chế. Nhất là các hộ đồng bào ở Tiểu khu 67, ấp Mười Mẫu, mặc dù được Nhà nước quan tâm hỗ trợ nhiều mặt nhưng những năm qua cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều khó khăn do vẫn giữ tập quán canh tác lạc hậu. Nhận thức sâu sắc nghĩa vụ và trách nhiệm của người chiến sĩ biên phòng đối với người dân vùng biên, anh Trung luôn tự hỏi: Phải làm gì để đời sống đồng bào DTTS được cải thiện. Trả lời cho câu hỏi này, anh cùng cán bộ, nhân viên Đội vận động quần chúng của đơn vị bám sát địa bàn, tích cực vận động nhân dân ổn định sản xuất. Trong đó, trọng tâm là giúp đồng bào DTTS khu định canh, định cư ấp Mười Mẫu và những ấp khó khăn củng cố cơ sở chính trị, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xóa bỏ hủ tục và tích cực tham gia bảo vệ biên giới, cột mốc quốc gia.

Thiếu tá Bùi Gia Lượng chia sẻ: Hiện công tác phối hợp giữa đồn và địa bàn rất chặt chẽ, trong đó có sự đóng góp công sức lớn của Thiếu tá Trung. Năm 2018, đồng chí cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị giúp bà con ấp Mười Mẫu dựng lại 2.500 nọc tiêu bị gãy, đổ do giông, lốc; hỗ trợ bò giống cho 2 hộ - 5 con, dê giống cho 3 hộ - 16 con; vận động xây tặng 4 căn nhà tình thương với tổng trị giá 240 triệu đồng và trợ giúp 5 học sinh nghèo vượt khó từ chương trình “Nâng bước em tới trường”; lao động giúp dân 253 ngày công; tiết kiệm “Hũ gạo tình thương” được 234kg giúp hộ nghèo. Đồng chí còn tham mưu chính quyền cơ sở củng cố 8 tổ an ninh, 4 chi đoàn thanh niên, 6 chi hội nông dân, 2 chi hội phụ nữ; phối hợp vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng 370 phần quà, trị giá 164 triệu đồng, cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn...

Gia đình ông Kim Ren trước đây thuộc hộ nghèo của ấp Mười Mẫu, được tặng nhà đại đoàn kết từ Quỹ “Vì người nghèo”. Do không có đất sản xuất nên dù tuổi cao, hằng ngày vợ chồng ông vẫn đi làm thuê kiếm sống và phụ giúp các con chăm sóc cháu. Nắm được hoàn cảnh gia đình ông nên năm 2014, anh Trung đề nghị đồn tặng gia đình 1 con bò sinh sản, đến nay phát triển thành đàn 4 con và hỗ trợ gạo cùng các nhu yếu phẩm thường xuyên. “Nhờ anh Trung hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, điều trị khi vật nuôi bị bệnh và cán bộ, chiến sĩ của đồn quan tâm hỗ trợ, đến nay gia đình tôi đã thoát nghèo” - ông Ren nói.

Là chủ hộ khó khăn được anh Trung đề nghị hỗ trợ 4 con dê lai sinh sản từ năm 2017, nay đã phát triển thành đàn 30 con, ông Nguyễn Trần Gian ở ấp Điện Ảnh, xã Phước Thiện nói: “Không chỉ tạo điều kiện hỗ trợ về con giống, anh Trung còn hướng dẫn cách chăm sóc, phòng bệnh và tận dụng nguồn thức ăn sẵn có để giảm bớt chi phí chăn nuôi. Nhận thấy chăn nuôi dê là hướng phát triển kinh tế tốt, nhất là nuôi dê sạch nên tôi dự định mở rộng chuồng trại để tiếp tục nhân đàn”.

Trao đổi với chúng tôi, Thiếu tá Trung khiêm tốn: Đã là lính biên phòng phải luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Do vậy, không chỉ tôi mà tất cả đồng đội đều luôn cố gắng hết mình chăm lo đời sống người dân vùng biên.

Với ý thức trách nhiệm cao, tận tâm trong công việc, sâu sát với cơ sở, được đồng đội quý mến, Thiếu tá Nguyễn Văn Trung vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2015; được Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng tặng bằng khen về thành tích tuyên truyền văn hóa tuyến cơ sở 3 năm liền (2014-2017) cùng nhiều bằng khen của UBND tỉnh và danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Bình Phước.

Lâm Phương

  • Từ khóa
7914

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu