Thứ 6, 19/04/2024 14:37:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 08:58, 21/05/2016 GMT+7

Chiêu bài cũ rích!

Thứ 7, 21/05/2016 | 08:58:00 97 lượt xem

BP - Cứ vào dịp đất nước ta chuẩn bị thực hiện các sự kiện quan trọng như đại hội Đảng, bầu cử hoặc kỷ niệm ngày lễ lớn là các thế lực thù địch, phản động lại tìm mọi cách chống phá Đảng, Nhà nước ta. Chiêu bài của chúng thường là tạo dựng một vài kịch bản về nhân quyền, dân chủ rồi lợi dụng mạng xã hội để thổi phồng sự việc. Khi đã thu hút được sự quan tâm của dư luận, chúng lợi dụng triệt để sự cả tin của một số ít người, rồi tổ chức xuống đường biểu tình để gây rối. Và khi cảnh sát thực hiện nhiệm vụ giải tán đám đông thì chúng tổ chức cho một số đối tượng ăn vạ và hô hoán lên là chính quyền đàn áp người biểu tình để lôi kéo đám đông. Chưa hết, chúng còn viết bài xuyên tạc trên các trang mạng...

Sự trùng hợp của đợt chuẩn bị bầu cử lần này ở nước ta là sự kiện cá chết hàng loạt ở các vùng biển miền Trung. Lần này, chiêu bài mà các “nhà dân chủ” rởm sử dụng để lòe bịp nhân dân không phải là “dân chủ”, “nhân quyền” nữa mà là “bảo vệ môi trường”. Nguyên nhân của tình trạng cá chết hàng loạt tại biển miền Trung đang được các nhà khoa học khẩn trương làm rõ. Qua phương tiện thông tin đại chúng, tình trạng biến đổi khí hậu dẫn tới cá chết hàng loạt không chỉ diễn ra ở nước ta mà đã và đang diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có cả Mỹ. Điều mà mọi người có thể nhận thấy là môi trường biển đang bị tác động, ảnh hưởng xấu và các nhà khoa học chưa tìm ra nguyên nhân. Tận dụng ngay cơ hội này, các “nhà dân chủ” rởm đã ngay lập tức hô hào khẩu hiệu “bảo vệ môi trường” nhằm kích động những người dân khu vực đang phải chịu ảnh hưởng của tình trạng cá chết, những người chưa có đầy đủ thông tin về vụ việc tham gia biểu tình. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên các trang mạng tràn ngập những bài viết xuyên tạc, kích động nhân dân. Viết bài về cá chết ở biển nhưng thậm chí chúng lấy cả hình ảnh cá chết ở sông và từ thời nào, ở đất nước nào đó để minh họa. Chúng còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật về cái gọi là “bảo vệ môi trường” trên đường phố để thu hút đám đông, gây rối và kích động...

Núp dưới chiếc mặt nạ “bảo vệ môi trường”, thực tế là chúng đã lòe bịp được một số người nôn nóng vì tình trạng cá chết mà tham gia biểu tình ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh. Nhưng chiếc mặt nạ ấy cũng nhanh chóng bị lật tẩy khi nhiều người nhận ra rằng, những gương mặt tích cực tham gia biểu tình “bảo vệ môi trường” lần này không ai khác, chính là những kẻ từng nhiều lần dán mác đấu tranh cho “dân chủ”, “nhân quyền”, những “dân oan chuyên nghiệp”. Người dân cũng sớm nhận ra rằng, việc bảo vệ môi trường có thể được thực hiện bởi rất nhiều hoạt động thiết thực như Đài Truyền hình Việt Nam đang vận động chiến dịch làm sạch biển tại các tỉnh miền Trung và rất nhiều việc làm khác chứ không phải xuống đường để hò hét “tôi chọn cá”, “tôi yêu biển”, “hãy bảo vệ môi trường”...

Dù vẫn còn những khó khăn, thách thức nhưng đất nước ta, tỉnh ta đang từng bước vững vàng trên con đường hội nhập, phát triển. Đồng bào các dân tộc đoàn kết, chăm lo sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, vươn tới làm giàu. Chỉ còn hai ngày nữa, cùng nhân dân cả nước, người dân Bình Phước sẽ thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Cho dù là những chiêu bài cũ rích nhưng các thế lực thù địch, phản động vẫn không ngừng tận dụng để phá hoại cuộc bầu cử. Bởi thế, mỗi người dân cần tỉnh táo để không bị lợi dụng, trở thành con rối trong tay những kẻ cơ hội, phản động.

Thảo Linh

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu