Thứ 6, 19/04/2024 10:59:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 06:39, 05/01/2016 GMT+7

Chúng ta là “những người may mắn”!

Thứ 3, 05/01/2016 | 06:39:00 149 lượt xem

BP - Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, ngày đầu năm mới 2016, cả nước xảy ra 38 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 25 người. Đáng nói là tất cả số vụ tai nạn và thương vong đều xảy ra trong lĩnh vực đường bộ. Cảnh sát giao thông đường bộ các địa phương đã kiểm tra, xử lý 9.056 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông; nộp Kho bạc Nhà nước 5,512 tỷ đồng; tạm giữ 85 ôtô, 1.006 xe máy; tước 338 giấy phép lái xe. Riêng các đội tuần tra kiểm soát giao thông trên đường cao tốc đã lập biên bản xử lý 119 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 119 trường hợp, nộp Kho bạc Nhà nước 118,5 triệu đồng.

Do dịp tết Dương lịch 2016 được nghỉ 3 ngày liên tục nên một lượng lớn người lao động từ các thành phố lớn di chuyển về các địa phương và người dân thành phố đi du lịch tăng cao. Lượng khách đến giao dịch tại các bến xe của hai thành phố lớn nhất nước tăng từ 30-50%. Trên các báo, trang mạng và trên truyền hình, bắt đầu từ chiều 31-12-2015, hình ảnh những bến xe quá tải, những tuyến giao thông trọng điểm cả ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bị ùn ứ đã tràn ngập. Tình trạng chen lấn, xô đẩy, nhồi nhét khách, “chém” khách và đón trả khách sai quy định... diễn ra rất phổ biến. Dù đã lường trước và có phương án ứng phó nhưng Công an Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã rất vất vả và phải mất nhiều giờ mới có thể điều tiết được giao thông.

Những thông tin không mấy vui vẻ về tình hình tai nạn giao thông làm cho ngày đầu tiên của năm mới 2016 bớt đi mất mấy phần vui. Buổi tối 1-1, trong chương trình đại nhạc hội chào năm mới 2016, dẫu được xem rất nhiều tiết mục nghệ thuật và các phóng sự hấp dẫn về những nền văn minh của thế giới  nhưng khi người dẫn chương trình giới thiệu về thành phố Amsterdam của Hà Lan - thành phố đứng thứ 4 trên thế giới về an toàn cơ sở hạ tầng, nơi mỗi năm chỉ có 20 vụ tai nạn giao thông, cái cảm giác “trông người lại ngẫm đến ta” cứ xốn lên. Bạn cứ ngẫm đi. Tại Bình Phước, theo số liệu thống kê nhanh của cơ quan công an, chỉ trong ngày 31-12-2105, trên địa bàn tỉnh có 2 người chết và 3 người bị thương nặng, ngày hôm sau 1-1-2016 có thêm 1 người chết và 1 người bị thương nặng vì tai nạn giao thông; cả năm 2015 có 323 vụ tai nạn giao thông, làm chết 173 người, bị thương 366 người. Hãy xem con số về tai nạn giao thông ở thành phố Amsterdam sầm uất hàng đầu châu Âu, dân số gấp khoảng 1,5 lần so với tỉnh Bình Phước hẻo lánh của Việt Nam sẽ thấy kinh khủng đến thế nào. Ấy là chưa nói rất nhiều vụ tai nạn thảm khốc với số người chết lên đến hàng chục người/vụ tại các địa phương khác ở nước ta!

Tôi còn nhớ trong một phóng sự thực tế của chương trình An toàn giao thông, những du khách nước ngoài đã nói với nhau “Nếu du lịch mạo hiểm là chưa đủ với bạn, hãy tham gia giao thông ở Việt Nam”. Lúc xem chương trình ấy, tôi cứ nghĩ đó là một câu nói hài hước, vui đùa. Nhưng khi nhìn toàn cảnh bức tranh giao thông Việt Nam trong ngày đầu năm mới Bính Thân thì câu nói của vị du khách nước ngoài khiến tất cả chúng ta phải chua xót. Một năm xảy ra 13.870 vụ tai nạn giao thông, một ngày có 22 người vĩnh viễn ra đi vì tai nạn giao thông... những con số này quả thực là nỗi ám ảnh ghê gớm. Vậy mà hằng ngày, hằng giờ, qua chương trình An toàn giao thông mỗi buổi sáng, chúng ta vẫn chứng kiến những thanh niên nằm trên xe máy, điều khiển xe... bằng chân; những ông bố dám đặt tính mạng của cả gia đình mình và nhiều người khác vào tay thần chết khi “nhường” cho một em bé cầm vô lăng xe tải; những cô gái vừa lái xe vừa trang điểm trên đường cao tốc... Quả thật khi xem những cảnh ấy, tôi đã nghĩ chúng ta chỉ là “những người may mắn” cho đến thời điểm hiện tại và không ai dám chắc ngày mai sẽ ra sao, khi hằng ngày vẫn phải tham gia lưu thông trên các tuyến đường!?

Linh Tâm

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu