Thứ 5, 09/05/2024 06:00:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:03, 17/09/2012 GMT+7

Cô giáo Hoàng Thị Đông Trang: Học Bác ở tình thương yêu trẻ

Thứ 2, 17/09/2012 | 10:03:00 1,762 lượt xem

Với thâm niên 16 năm trong nghề nuôi dạy trẻ, cô Hoàng Thị Đông Trang, giáo viên trường Mầm non Sao Mai, thị trấn Chơn Thành (Chơn Thành) cho biết: Dạy học là công việc rất vất vả, đòi hỏi nhiều hy sinh và điều đó càng tăng lên gấp bội với những người chọn nghề nuôi dạy trẻ. Nếu không yêu nghề, yêu trẻ bằng cả tấm lòng của người “mẹ hiền” thì khó có ai gắn bó với nghề được lâu.

Cô Trang chăm sóc các cháu trong giờ ngủ

Hỏi về bí quyết giữ được niềm say mê và nhiệt huyết với nghề, cô Trang cười: “Chẳng có bí quyết gì, chỉ vì tôi rất thích trẻ con. Ngày ngày được thấy các cháu khỏe mạnh, vui tươi là tôi vui rồi. Chỉ hai ngày thứ Bảy, Chủ nhật không thấy các cháu, tôi đã nhớ lắm nên quyết tâm làm tốt công việc của người giáo viên. Tôi thường xuyên trao đổi với phụ huynh để tìm hiểu thêm tính cách, lối sống cũng như tình trạng sức khỏe của các cháu để có phương pháp chăm sóc hợp lý. Chồng tôi luôn ủng hộ, tạo mọi điều kiện để tôi làm tốt công việc của mình”. “Ngày mới đi dạy với mức lương 140 ngàn đồng/tháng, gia đình, bạn bè đều khuyên tôi bỏ nghề nhưng sự đam mê đã ngấm vào người nên không bỏ được”, cô Trang bộc bạch.

Sinh ra tại Thừa Thiên - Huế, theo ba mẹ vào Bình Phước lập nghiệp nên từ nhỏ cô Trang luôn có ý thức phấn đấu và học hỏi để hoàn thiện bản thân. Gắn bó với trường từ những năm đầu khó khăn nhất nên cô không ngừng học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tốt công việc. Cô Trang tâm sự: “Bác là tấm gương sáng để tôi phấn đấu làm theo suốt đời. Học Bác là học tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, thật thà, yêu thương mọi người, không quản ngại khó khăn”. Không chỉ bản thân học và làm theo Bác, cô còn hướng dẫn các bé làm theo gương Bác bằng cách nâng cao nhận thức, tinh thần học tập của trẻ trong các buổi học. “Tôi đều đưa những câu chuyện về Bác, đồng thời vạch ra những việc cụ thể (đánh răng, thu dọn đồ dùng ngăn nắp, xin lỗi bạn khi mình sai...) để rèn luyện cho trẻ cách tự lập và có ý thức từ nhỏ. Cuối tuần tôi nhận xét, đánh giá những mặt trẻ làm được và chưa được; biểu dương và khen thưởng các bé chăm ngoan... Từ đó các cháu có ý thức hơn trong sinh hoạt hàng ngày và thấm nhuần việc học tập Bác ngay từ nhỏ”.

Cô Nguyễn Thị Phượng, Hiệu trưởng trường Mầm non Sao Mai cho biết: “Cô Trang là người có tư tưởng, đạo đức, lập trường vững vàng, luôn hoàn thành tốt mọi công việc được giao. Cô Trang có năng lực chuyên môn cao, có tinh thần học tập về mọi mặt trong công tác lẫn cuộc sống thường ngày. Đối với đồng nghiệp, cô luôn tận tình giúp đỡ, gần gũi chia sẻ kinh nghiệm với những giáo viên trẻ”.

Với lối sống giản dị, gần gũi, hết lòng vì nghề nghiệp cũng như sáng tạo trong công việc, cô Trang không chỉ nhận được tình thương yêu từ các cháu học sinh mà còn nhận được sự tin yêu, tín nhiệm từ tập thể giáo viên, lãnh đạo nhà trường. Chính những nỗ lực không mệt mỏi đó, cô được Sở Giáo dục - Đào tạo công nhận là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền, được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Liên đoàn Lao động tặng bằng khen. Ngoài ra, cô còn nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2010.

Hữu Dụng

  • Từ khóa
1696

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu