Thứ 6, 29/03/2024 12:08:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 14:59, 24/05/2019 GMT+7

Cô học trò người Mường đam mê đọc sách, viết văn

Thứ 6, 24/05/2019 | 14:59:00 520 lượt xem
BP - Đọc sách không chỉ để mở rộng kiến thức mà còn là cách thư giãn hiệu quả của cô học trò người Mường Nguyễn Thị Kim Anh, học sinh lớp 9/3, Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đồng Phú, huyện Đồng Phú. Nhờ niềm đam mê đọc sách và có năng khiếu viết văn, kể chuyện, Kim Anh đã đoạt giải nhì hội thi kể chuyện theo sách cấp tỉnh năm học 2017-2018, giải nhất kể chuyện theo sách và giải nhì học sinh giỏi Văn cấp huyện năm học 2018-2019.

Kim Anh rất thích đọc sách, đối với em sách là người bạn tinh thần không thể thiếu. Kim Anh kể, hồi nhỏ em rất thích đọc truyện tranh, khi học lớp 3, lớp 4 em lại đam mê đọc sách khoa học hoặc sách viết về cuộc sống, thế giới xung quanh... Nhờ chịu khó đọc, tìm hiểu nên Kim Anh biết thêm nhiều điều thú vị, đặc biệt là cách viết, miêu tả hay cách thể hiện cảm xúc trong từng bài văn. Đến năm lớp 7, Kim Anh mới thực sự nhận ra mình có năng khiếu và đặc biệt yêu thích viết văn. Từ đó, em trau dồi, tích lũy vốn từ để thỏa niềm đam mê được đọc, viết.

Kim Anh chụp ảnh cùng cô giáo trong Ngày nhà giáo Việt Nam

Với Kim Anh, hiểu và nắm rõ kiến thức trên lớp là nền tảng quan trọng để nâng cao kiến thức từng môn học. Từ những bài học trên lớp, em đầu tư thời gian tìm hiểu thêm về các tác phẩm, tác giả qua sách nâng cao, mở rộng. Thời gian rảnh, Kim Anh đến thư viện trường để đọc và mượn sách tham khảo. Những cuốn sách yêu thích, có ích cho học tập mà trong thư viện không có, em tìm đến nhà sách trên địa bàn để mua. Kim Anh chia sẻ: “Đọc sách và viết văn là 2 sở thích hỗ trợ nhau giúp em học tập tiến bộ hơn. Càng đọc nhiều sách, em càng thích viết văn. Em luôn thể hiện sự sáng tạo, mới lạ và lồng cảm xúc của mình vào mỗi bài văn. Trong bài viết, em chú ý cách dùng từ và đi sâu vào nội tâm nhân vật, nhờ vậy bài làm của em luôn đạt điểm cao”.

Kim Anh không đặt nặng vấn đề đọc nhanh hay chậm nhưng với em “cảm” được nội dung mới là điều quan trọng. Qua các tác phẩm, em phát triển vốn từ, học được cách thể hiện bản thân qua cách hành văn. Những lúc học tập căng thẳng, đọc sách giúp em thư giãn tinh thần. “Sách còn dạy em những kỹ năng sống, tình yêu gia đình, quê hương, đất nước và nhiều kiến thức xã hội khác. Với em, sách thật sự là người thầy” - Kim Anh chia sẻ.

Bên cạnh đó, Kim Anh cũng được rèn luyện, thử sức mình qua các cuộc thi kể chuyện theo sách. Qua đó, em có cơ hội trau dồi, học hỏi nhiều kiến thức mới, nâng cao, đặc biệt học hỏi kinh nghiệm từ các bạn khi cọ xát thực tế. 2 lần tham gia hội thi kể chuyện theo sách, em đều đạt thành tích cao. Kim Anh chia sẻ: “Để kể một câu chuyện hay, thu hút người nghe, người kể phải luyện giọng rõ ràng, dễ nghe, phù hợp với nhân vật, biểu cảm, nhập tâm, đặt cảm xúc của mình vào chính nhân vật để thu hút người nghe, người xem”. 

Kim Anh yêu thích nhất cuốn sách “Không gia đình” bởi đã khiến em rơi nước mắt ngay lần đầu tiên đọc. Đó là cuốn sách đặc biệt vì được viết bằng cả trái tim, tâm hồn và nó đem đến cho em nhiều bài học giá trị, là động lực để em tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Từ thói quen đọc sách, em luôn có một cuốn sổ ghi lại những câu nói hay, những kiến thức, cảm nhận và bài học cuộc sống. Qua đó, em thường viết những câu chuyện ngắn, những bài văn cảm nhận để rèn giũa bản thân.

Không chỉ yêu sách, đam mê viết văn, Kim Anh còn là đội viên tiêu biểu, năng nổ, hoạt bát được bạn bè, thầy cô quý mến. Năm học 2017-2018, em tham gia cuộc thi “Tiếng kèn đội ta” cấp tỉnh và xuất sắc giành giải nhì. Ước mơ sau này của Kim Anh là trở thành hướng dẫn viên du lịch. Tin rằng, với niềm đam mê đọc sách, viết văn và những nỗ lực của bản thân, em sẽ hiện thực hóa ước mơ của mình.

Cẩm Nhung

  • Từ khóa
88552

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu