Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo, toàn tỉnh có 10.094 thí sinh dự thi. Trong đó, 3.259 thí sinh thi tại tỉnh, 6.835 thí sinh dự thi tại cụm thi liên tỉnh.
Năm nay, quy chế thi có nhiều thay đổi, thí sinh được đăng ký trường đại học sau khi biết điểm. Vì vậy, những thí sinh tại cụm thi liên tỉnh rất lo điểm đậu vào một số trường đại học sẽ tăng cao, do nhiều thí sinh điểm cao cùng đăng ký vào trường.
Để có cơ hội vào đại học, cao đẳng, các thí sinh căng sức làm bài. Bên ngoài cánh cổng trường thi, dưới cái nắng oi bức, hàng ngàn phụ huynh cũng thấp thỏm không yên. Phóng viên Báo Bình Phước đã ghi lại một số hình ảnh xúc động tại điểm thi số 14, Trường THCS Nguyễn Trãi, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
Môn thi nào, chị Lê Minh Tâm, ngụ xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng cũng chờ con là Cao Quốc Cường trước cổng trường. Trước kỳ thi, vì quá lo lắng, vợ chồng chị mang theo cả con trai đang học lớp 4 cùng Cường khăn gói đi thi
Phụ huynh lo lắng dán mắt vào cánh cổng trường thi
Chị Nguyễn Thị Thu Hà ở xã Bình Thắng, huyện Bù Gia Mập dặn con trai Hồ Văn Hiếu cứ thoải mái tâm lý, đừng quá lo lắng trước khi bước vào phòng thi
Một người mẹ tất tả đi mua máy tính, nhờ tình nguyện viên đưa vào phòng thi vì con quên mang theo
Cha mẹ khăn gói cùng con đến trường thi
Môn thi đầu tiên, cha của Lại Văn Hiếu (Trường THPT Lộc Thái, huyện Lộc Ninh) chạy xe từ trường thi về phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để lấy giấy báo dự thi, chứng minh nhân dân cho em. 7 giờ 30 phút, thí sinh đã vào trường thi, còn Hiếu vẫn lo lắng trước cổng. Một số phụ huynh đã đến động viên Hiếu
Tuyết Ly