Thứ 7, 20/04/2024 14:20:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 18:47, 30/05/2014 GMT+7

Đâm chết thanh niên quậy trong quán nhậu, hai anh em ruột lãnh án

Thứ 6, 30/05/2014 | 18:47:00 5,145 lượt xem
BPO - Sáng nay 30-5, bé Nguyễn Ngọc Tiến Hậu (sinh năm 2009) vô tư đùa giỡn ở khu vực các lối đi bên ngoài phòng xét xử. Hậu luôn miệng cười vang, không hề biết, ngay bên cạnh, nỗi đau của gia đình em được trực tiếp “người trong cuộc” đang diễn tả lại.


Đông, Quan, Tâm (từ trái qua) tại phiên tòa sáng nay 30-5

Tòa án nhân dân tỉnh xét xử sơ thẩm đã tuyên hai anh em ruột cùng ngụ thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, là Dương Minh Quan (SN 1987) 12 năm tù, Dương Minh Tâm (SN 1993) 13 năm tù vì cùng phạm tội “giết người”.

Hai anh em Quan đã gây ra cái chết của Nguyễn Ngọc Tiến Hiền (cha của bé Hậu, SN 1991, xã Minh Long, huyện Chơn Thành). Tòa cũng tuyên phạt Trần Văn Đông (SN 1993, ngụ quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) 24 tháng tù giam về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Ngày 17-8-2013, sau khi nhậu ở nhà, nhóm Đông, Hiền cùng 4 thanh niên khác kéo đến quán "Ngọc Hạnh" ở thị trấn Chơn Thành nhậu tiếp. Tại quán có một nhóm 6 thanh niên gồm Tâm, Phạm Thùy Tố Nga (SN 1999, con gái chủ quán Nguyễn Thị Hạnh, SN 1976) và 4 người khác vừa ăn uống vừa hát cải lương.

Trong lúc chờ Quan (đầu bếp, cùng góp vốn mở quán) làm mồi nhậu, Hiền cầm chén nước mắm ném qua chỗ bàn Tâm đang ngồi. Thấy không phản ứng gì, vẫn tiếp tục hát, Hiền ném thêm 1 cái bát nhựa qua bàn Tâm ngồi.

Nhóm của Tâm vừa kéo ghế đứng dậy thì bị Hiền cầm ghế nhựa xông vào đánh một người trong bàn. Đông nhặt một cục gạch ra trước quán, nói: “Đứa nào muốn đánh nhau thì vào đây”. Quan cùng 3 người khác can ngăn, nhóm của Tâm bỏ ra sau quán còn nhóm của Hiền ra chỗ để xe phía trước quán.

Nga đến nói “quán này của mẹ em, các anh đừng phá để mẹ em buôn bán” thì bị Hiền tát vào mặt 2 cái. Chị Hạnh (mẹ Nga) thấy con gái bị đánh nên tiến đến gần dọa báo công an.

Đông, Hiền chạy vào tiệm uốn tóc gần đó lấy một chiếc kéo đưa về phía Nga bảo: “kéo đây, chị có đâm thì đâm đi”. Nga lắc đầu, cùng mẹ đi lui vào trong nhà.

Hiền và Đông đập phá máy móc trong tiệm uốn tóc. Sau đó Hiền đạp đổ chiếc xe máy của Quan dựng ở cửa tiệm. Quan dọn dẹp bên quán ăn, thấy Hiền vô cớ kiếm chuyện, ức hiếp Nga, liền lấy một con dao trong quán ăn xông vào chém Hiền. Thấy vậy, Tâm cũng lấy dao Thái Lan đâm vào ngực Hiền.

Hiền bỏ chạy được 500 m thì điện thoại người nhà đến đón về, nhưng khi mọi người đến nơi Hiền đã chết.

Sau khi chém Hiền xong, Quan tiếp tục đuổi theo chém 1 nhát vào hông và dùng sống dao đánh Đông.

3 trụ cột gia đình, một mạng người, hai anh em rủ nhau vào tù, để lại vợ trẻ, con thơ.

Tuyết Ly

  • Từ khóa
27224

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu