Thứ 6, 29/03/2024 18:20:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:22, 26/10/2018 GMT+7

Đòn bẩy cho người dân biên giới

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:22:00 1,363 lượt xem
BP - Đóng quân nơi phên dậu của Tổ quốc, những người lính mang quân hàm xanh luôn ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, nhiều năm qua, Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh đã làm tốt công tác an sinh xã hội thông qua thực hiện các chương trình chăm lo, giúp đỡ người dân ổn định cuộc sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội vùng biên.

Nỗ lực phát triển kinh tế

“Mỗi tháng vợ chồng tôi thu nhập chỉ 5 triệu đồng, nhưng phải chi rất nhiều khoản. Tiền học phí, tiền xe đưa rước học sinh cho con gái lớp 6, tiền mua gạo, mua sữa cho con trai thứ 2... Bao nhiêu khoản chi phí sinh hoạt gia đình chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi từ 1 suất cạo mủ cao su thuê. Thấy gia đình tôi nghèo, Đồn biên phòng Tà Nốt hỗ trợ 4 con dê và 1 con bò giống. Hiện đàn dê tăng lên 6 con. Đối với gia đình tôi đây là tài sản lớn, là cơ hội vươn lên thoát nghèo” - chị Thị Zét ở tổ 5, ấp Vườn Bưởi, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh cho biết. Ngoài thời gian đi cạo mủ, vợ chồng chị Thị Zét thay nhau chăm sóc đàn dê, bò với mong muốn ổn định kinh tế.

Bà Thị Tén ở sóc Ông Nắng, xã Lộc Thiện (Lộc Ninh) cảm ơn bộ đội biên phòng đã xây tặng nhà tình thương, giúp gia đình bà ổn định cuộc sống

Cũng được Đồn biên phòng Tà Nốt giúp đỡ, bà Thị Tén ở sóc Ông Nắng, xã Lộc Thiện thoát cảnh ở nhà tạm. Khi chồng mất, một mình bà nuôi 2 con, tài sản gia đình chẳng có gì. Khi các con lập gia đình, cuộc sống cũng khó khăn nên không chăm lo được cho mẹ già nay ốm mai đau. Bệnh tiểu đường, huyết áp cao cứ hành hạ bà Thị Tén mỗi ngày. “Tôi nghĩ suốt đời mình không làm nổi căn nhà để ở. Được BĐBP tặng căn nhà đại đoàn kết, tôi thấy mình thật may mắn” - bà Thị Tén cho biết.

Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Hoa Lư Bùi Mạnh Lịch cho biết: 10 năm qua, Đồn biên phòng Hoa Lư và Đồn biên phòng Tà Nốt đã vận động xây được 26 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, trị giá hơn 800 triệu đồng; đỡ đầu 3 học sinh nghèo đến trường với 500 ngàn đồng/tháng/em, giúp đỡ 1 học sinh Campuchia 1 triệu đồng/tháng; duy trì hũ gạo tình thương và đã trao tặng hơn 4.600kg gạo cho các hộ nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới đã hỗ trợ 1.050 cây cao su cho 3 hộ nghèo trên địa bàn 2 xã Lộc Hòa và Lộc Thiện, vận động 527 ngày công làm đường nông thôn ở xã Lộc Thiện. 

Đồn biên phòng Tà Nốt còn có nhiều việc làm sáng tạo giúp người dân vùng biên giới. Cụ thể, mượn đất của Nông trường 1, Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh cho nhân dân và hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số trồng xen canh lúa rẫy trong diện tích cao su mới với khoảng 50 ha, năng suất 150 tấn/năm, giải quyết phần nào lương thực cho nhân dân; hỗ trợ trồng cao su, tặng cây giống cho hộ nghèo.

Chung tay xây dựng biên giới

20 năm qua, BĐBP tỉnh đã tổ chức 65 buổi với 9.390 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và nhiều phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn; chữa cháy 150 ha rừng, giúp 400 người/87 hộ dân thoát khỏi bị cô lập do thiên tai, dựng lại 100 nóc nhà, 5 trường học bị tốc mái, dựng mới 15 nóc nhà cho người dân, dựng hơn 800.000 nọc tiêu bị đổ, hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp dân ổn định cuộc sống...

Ngoài bảo vệ đường biên giới dài 260,433km với 19 vị trí có 28 mốc chính, 173 vị trí với 315 mốc phụ tiếp giáp 3 tỉnh Mundulkiri, Kratie và Tbong Khmum, BĐBP tỉnh còn chung tay chăm lo đời sống người dân 15 xã biên giới thuộc 3 huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Lộc Ninh. Nhận thấy địa hình khu vực biên giới hiểm trở, đi lại khó khăn, nhận thức của nhân dân còn hạn chế, 25% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số, những người lính quân hàm xanh càng ý thức vai trò, vị trí và trách nhiệm của mình với nhân dân vùng biên. BĐBP tỉnh luôn chủ động tranh thủ vận động già làng, trưởng thôn, ấp, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cán bộ lão thành cách mạng để vận động nhân dân tham gia bảo vệ biên giới, triển khai nhiều mô hình, chương trình phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”, “Ngân hàng bò giống”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Vì sức khỏe cộng đồng”, “Nâng bước em tới trường”, “Hũ gạo tình thương” thực hiện hiệu quả. 20 năm qua, BĐBP tỉnh đã phối hợp cấp ủy, chính quyền cơ sở vận động nhà hảo tâm, bác sĩ ở TP. Hồ Chí Minh khám bệnh cho 12.358 lượt người; cấp thuốc, tặng quà và hỗ trợ cơ sở vật chất cho hộ nghèo, học sinh nghèo hiếu học ở khu vực biên giới trị giá hơn 15 tỷ đồng; đỡ đầu thường xuyên 69 học sinh với số tiền 414 triệu đồng/năm. 

Những việc làm thiết thực của BĐBP tỉnh thời gian qua giúp thắt chặt mối quan hệ giữa quân - dân vùng biên ngày thêm sắt son. Hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh ngày càng gắn bó với nhân dân. Đặc biệt, sự quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn ở vùng biên kịp thời sẽ là đòn bẩy để người dân vươn lên thoát nghèo.

“Thời chiến tranh, bộ đội nghèo lại lo chiến đấu thì có nhân dân biên giới che chở, chúng tôi cùng tiến, cùng lùi với bộ đội. Trong thời bình, bộ đội lại chăm lo cho dân, xây nhà, tặng gạo, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí, hỗ trợ học sinh nghèo đến trường để biết cái chữ. Bộ đội và nhân dân khu vực biên giới có mối quan hệ khăng khít như “cá với nước”, cùng nhau phát triển” - già làng Điểu Nắng ở sóc Ông Nắng, xã Lộc Thiện khẳng định.

Ngọc Bích

  • Từ khóa
4559

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu