Thứ 6, 26/04/2024 08:26:13 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:23, 26/02/2015 GMT+7

Đường làng tôi

Thứ 5, 26/02/2015 | 09:23:00 259 lượt xem
BP - Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn từ thành thị đến vùng quê xa xôi của Bình Phước đã đổi thay từng ngày. Các tầng lớp nhân dân trong tỉnh không chỉ đóng góp kinh phí mà còn tự nguyện góp thêm công sức để duy tu, sửa chữa, nâng cấp, trang hoàng cho đường làng đẹp hơn.


Tiểu đoàn bộ binh 208 (Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh) đóng góp 400 ngày công cùng nhân dân làm 1.700m đường giao thông nông thôn tại tổ 1, ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh (Lộc Ninh)

Người dân ấp 3, xã Tân Thành (TX. Đồng Xoài) tại lễ khởi công đường liên thôn

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi trực tiếp về xã Phú Nghĩa (Bù Gia Mập) để chỉ đạo làm đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù

Người dân thôn 1, xã Đăng Hà (Bù Đăng) làm 1,5km đường giao thông nông thôn từ chính nguồn vốn cộng đồng bảo vệ rừng của thôn

2,5km đường giao thông nông thôn thôn Sơn Quý, xã Phú Sơn (Bù Đăng) được thắp sáng về đêm nhờ sự vận động của Chi hội phụ nữ

Người dân thôn Sơn Trung, xã Đức Hạnh (Bù Gia Mập) không chỉ tự nguyện đóng góp tiền thắp sáng điện đường mà còn trồng hoa ven đường để điểm tô đường làng

Đông Kiểm

  • Từ khóa
53776

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu