Thứ 6, 19/04/2024 09:08:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 07:07, 12/12/2015 GMT+7

Vụ cướp xe ôm tại biên giới Lộc Ninh: Thủ phạm không phải là bảo vệ nông trường

Thứ 7, 12/12/2015 | 07:07:00 6,242 lượt xem
BP - Ngày 29-10-2015, tại ấp 7, xã Lộc Hòa (Lộc Ninh) xảy ra vụ cướp tài sản (xe máy và tiền) của ông Phạm Tín (1957) trú ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) là người chạy xe ôm ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã hoàn tất hồ sơ vụ án và chuyển sang viện kiểm sát cùng cấp để đề nghị truy tố ra tòa xét xử đối tượng gây án.

CƯỚP - CHUỘC XE VÌ... THUA BẠC

Khoảng 17 giờ 10 phút ngày 29-10-2015, Công an huyện Lộc Ninh nhận được tin báo xảy ra vụ cướp xe máy và tiền của người chạy xe ôm tại ấp 7, xã Lộc Hòa. Bị hại là ông Phạm Tín (1957) trú ấp Thạnh Tân, xã Lộc Thạnh (Lộc Ninh) chuyên chạy xe ôm ở khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. Ngay sau đó, một tổ công tác nhanh chóng đến hiện trường nắm vụ việc và xác minh đối tượng. Qua lời khai của bị hại, đối tượng cướp là 1 thanh niên dáng người hơi gầy, cao khoảng 1m70, mặc quần áo giống lực lượng bảo vệ cao su. Tổ công tác nhận định rất có thể do đối tượng qua Campuchia đánh bạc bị thua nên quay về Việt Nam cướp xe ôm để bán lấy tiền tiêu xài. Qua rà soát, xác minh sàng lọc hàng loạt đối tượng nghi vấn trên địa bàn, Công an huyện thấy đối tượng khả nghi là Vũ Văn Toản (1990) trú ấp 5B, xã Lộc Tấn (Lộc Ninh) đang làm bảo vệ tại Đội 6, Nông trường 2 thuộc Công ty TNHH MTV cao su Lộc Ninh.

Bị hại Phạm Tín tại hiện trường và bị can Vũ Văn Toản

Ngay trong ngày, Vũ Văn Toản được mời về trụ sở Công an huyện để đấu tranh. Suốt 2 giờ ghi lời khai, Toản một mực chối cãi và đưa ra nhiều lý do phủ nhận hành vi cướp tài sản của ông Tín. Khi điều tra viên đưa ra những chứng cứ thu thập được, nhất là vết cắn trên bắp tay phải của Toản (do ông Tín cắn lúc giằng co) thì Toản mới thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Toản khai nhận, do bị thua khá nhiều tiền ở casino giáp biên giới Campuchia nên mượn xe máy hiệu Wave biển số 93F1-044.51 của bạn là Cao Thanh Tiến (1992) trú ấp 6, xã Lộc Thái (Lộc Ninh) rồi đưa đến tiệm cầm đồ của bà Đỗ Thị Nữ (1967) trú ấp Hoa Lư, xã Lộc Hòa với số tiền 6 triệu đồng. Toản trả nợ 1 triệu đồng mượn của bà Nữ trước đó và 300 ngàn đồng tiền lãi cầm xe trong 1 ngày, còn lại 4,7 triệu đồng, Toản mang qua casino của Campuchia tìm cơ may gỡ lại số tiền đã thua. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ ngày 29-10-2015 Toản bị thua sạch. Đi bộ về tới Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (thuộc ấp 7, xã Lộc Hòa) Toản nảy sinh ý định cướp tài sản để bán lấy tiền chuộc xe của Tiến đang cầm cố.

Nghĩ là làm, Toản thuê ông Tín chở đi về hướng xã Lộc Thạnh và nói dối là đi tìm bạn để lấy tiền (mục đích dụ ông Tín đến khu vực vắng người để cướp xe máy). Trên đường đi, Toản nói ông Tín chở vào lô cao su thuộc ấp 7, xã Lộc Hòa và nói dừng xe chờ. Toản giả vờ gọi điện cho bạn và đi bộ vào lô cao su chừng 50m nhặt 1 khúc gỗ tròn, dài khoảng 0,5m giấu trong tay áo rồi quay lại chỗ ông Tín. Khi thấy ông Tín không cảnh giác, Toản dùng khúc gỗ đánh nhiều cái vào đầu, đồng thời dùng tay trái siết cổ ông. Ông Tín bị đánh bất ngờ nhưng vẫn chống trả, trong lúc giằng co ông cắn 2 cái vào bắp tay phải của Toản và quỳ lạy xin tha mạng. Thấy vậy, Toản nói ông Tín đưa chìa khóa xe máy và bóp tiền (bên trong có 1,2 triệu đồng và giấy chứng minh nhân dân của ông Tín) rồi điều khiển xe tẩu thoát về hướng xã Lộc Thạnh.

Sau đó, Toản mang xe cướp được đến tiệm cầm đồ của anh Võ Hữu Thành (1986) trú ấp 7, xã Lộc Thái cầm cố được 8 triệu đồng. Toản dùng số tiền này chuộc lại xe máy của Tiến và xe máy của mình (đã cầm cố trước đó để lấy tiền đánh bạc) rồi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

HỐI HẬN MUỘN MÀNG

Trong buổi làm việc với Toản tại khu tạm giam, đối tượng tỏ ra khá thành khẩn khai báo và hối hận về hành vi phạm tội của mình. Khi được hỏi “Tại sao làm bảo vệ nông trường mà còn đi cướp?”. Với vẻ mặt hối hận, Toản phân trần “Mấy năm trước em làm bảo vệ nông trường nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên xin nghỉ. Thời gian gần đây, không có việc làm, em xin vào làm bảo vệ để có tiền nuôi vợ con. Thương tình, mấy chú ở Đội 6, Nông trường 2, Công ty cao su Lộc Ninh cho em làm bảo vệ nhưng phải thử việc 1 tháng. Tuy nhiên làm việc được 20 ngày, đến 25-10-2015 em xin nghỉ vì gia đình gặp khó khăn, vợ con hay đau bệnh. Mấy chú cũng biết em thường sang casino của Campuchia đánh bạc nên cho nghỉ luôn”. Toản rơm rớm nước mắt “Cho em gửi lời xin lỗi các chú ở nông trường vì em mà gây tiếng xấu cho nông trường. Em hối hận lắm”.

Một cán bộ điều tra cho hay, vụ án cướp tài sản do Toản gây ra tại địa bàn biên giới thuộc thẩm quyền thụ lý của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. Sau hơn 1 tháng khởi tố điều tra, đến nay hồ sơ vụ án đã hoàn tất. Cơ quan điều tra sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện kiểm sát nhân dân tỉnh để đề nghị truy tố bị can Vũ Văn Toản ra trước tòa với tội danh “Cướp tài sản”.

Từ vụ án trên, chúng tôi thấy tiếc cho tương lai của một thanh niên mới 25 tuổi, chỉ vì thú vui “đỏ đen” mà bất chấp lời khuyên của gia đình để rồi vướng vào vòng lao lý. Đây chắc chắn không phải là trường hợp cá biệt trong xã hội hiện nay và mong rằng là lời cảnh tỉnh cho những ai còn đam mê cờ bạc mà bất chấp tất cả.

V.TH

  • Từ khóa
27686

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu