Thứ 5, 25/04/2024 05:36:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 17:20, 05/11/2016 GMT+7

Em sẽ cố gắng học để có việc làm

Thứ 7, 05/11/2016 | 17:20:00 759 lượt xem

BP - Đó là chia sẻ của Thị Nha, dân tộc S’tiêng, học sinh lớp 6, Trường THCS Tân Thành (Đồng Xoài). Gia đình Nha có 5 chị em. Cha mẹ không có việc làm ổn định nên cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn. Chị gái đầu mới học xong lớp 5 đã phải bỏ học theo mẹ làm thuê kiếm sống. Chị Thị Hà, mẹ Nha cho biết: “Vợ chồng tôi làm nghề cạo mủ cao su thuê với thu nhập 6 triệu đồng/tháng. Hết mùa cạo, cả gia đình lại bóc vỏ lụa hạt điều và đi làm thuê. Cuộc sống đắp đổi qua ngày nên luôn thiếu trước hụt sau”.

Thị Nha vui mừng nhận xe đạp do Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặngThị Nha vui mừng nhận xe đạp do Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng

Được Hội Sinh vật cảnh tỉnh tặng 1 chiếc xe đạp trị giá 1,5 triệu đồng, Thị Nha nói: “Sáng nào cũng từ 6 giờ mẹ đã phải lo chở 4 chị em đến trường rồi mới đi làm. Giờ có xe đạp, em sẽ tự đến trường để mẹ có thêm thời gian đi làm. Em sẽ quyết tâm học tập thật giỏi để sau này có việc làm ổn định, phụ giúp cha mẹ”.

M.Luận

  • Từ khóa
282

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu