Thứ 6, 29/03/2024 08:19:20 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:52, 22/08/2013 GMT+7

Con đường hành dân

Thứ 5, 22/08/2013 | 07:52:00 716 lượt xem

Đường Lam Sơn, đi ngang qua các xã: Nghĩa Trung, Thống Nhất (Bù Đăng); Đồng Tâm, Tân Phước (Đồng Phú) đang bị hư hỏng, xuất hiện nhiều ổ voi, ổ trâu. Mùa mưa mặt đường trơn trượt. Người dân muốn vận chuyển nông sản phải gắn thêm xích vào bánh xe. Nhiều người đã “chụp ếch” khi lưu thông trên tuyến đường này. “Học sinh đi học bị ngã hoài. Áo trắng của tụi nó, khi ngã xuống thành áo đỏ hết”, ông Nguyễn Thành Long ở ấp 5, xã Nghĩa Trung chép miệng.


Một trong nhiều vũng sình trên đường Lam Sơn

Người dân hai xã Tân Phước, Nghĩa Trung và các tài xế xe tải cho biết: Đường Lam Sơn đã xuống cấp từ lâu, nhưng không thấy đơn vị nào sửa chữa. Chị Đặng Thị Thanh ở xã Tân Phước cho biết: Thấy người già đi bộ, tôi muốn chở giúp cũng không dám. Với các tài xế xe tải, thì đây là đoạn đường “đau khổ”: Mặt đường có nhiều ổ voi chứa nước như thế này, xe tải rất dễ sụp hố. Đã sụp chỉ có đợi xe khác kéo lên”, tài xế Tâm nhận xét.

Đường Lam Sơn nối từ Bù Na đến xã Thống Nhất (Bù Đăng), là tuyến đường huyết mạch để người dân các xã Đồng Tâm, Tân Phước, Thống Nhất, Nghĩa Trung vận chuyển nông sản hàng hóa. Rất mong UBND hai huyện Bù Đăng, Đồng Phú xem xét, san lấp ổ voi, ổ trâu để người dân lưu thông thuận lợi. 

N.L

  • Từ khóa
46352

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu