Thứ 7, 20/04/2024 22:09:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 21:40, 29/09/2012 GMT+7

Gương sáng nhà giáo Hà Văn Thời

Thứ 7, 29/09/2012 | 21:40:00 2,297 lượt xem

Trong những ngày cuối tháng 9, chúng tôi trở lại trường THPT Bù Đăng, ngôi trường có bề dày thành tích học tập của huyện. Người dân Bù Đăng từ lâu đã tự hào với ngôi trường này. đã có nhiều lớp học sinh trở lại đứng trên bục giảng, tiếp nối nhiệt huyết của các thầy cô đi trước, dìu dắt các thế hệ học sinh kế tiếp.

Theo hiệu trưởng Trịnh Thị Bé, trường hiện có 23 thầy cô giáo đang tham gia giảng dạy từng là học sinh của trường, chiếm khoảng ¼ số giáo viên. Trong đó, nổi bật là thầy Hà Văn Thời, tấm gương xuất sắc không chỉ với các đồng nghiệp mà còn cho học sinh noi theo.

Theo lời giới thiệu của cô hiệu trưởng, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ của thầy Hà Văn Thời. Trong căn nhà được xây chưa lâu, thầy Thời khá lúng túng khi phải liệt kê những thành tích của mình. Bởi theo cựu học sinh khóa 1998-2000: Chút thành tích đó đâu đáng kể gì để nêu gương.

NGƯỜI HỌC TRÒ NGHÈO VƯỢT KHÓ

Nhà có tới 10 anh chị em (thầy Thời thứ bảy) nhưng chỉ có hai người theo đuổi được việc học. Theo thầy: Ngày đó cả huyện Bù Đăng chỉ có trường cấp 2-3 ở thị trấn. Muốn học chỉ còn cách cơm đùm cơm nắm ra thị trấn, hoặc thuê nhà trọ ở lại. Vì vậy, từ Đăng Hà, cậu học trò nghèo Hà Văn Thời lại đạp xe ra thị trấn để theo con chữ. Cứ hết gạo lại đạp xe về lấy. Nắng mưa đều đặn như thế, Hà Văn Thời đã vượt qua và còn đứng đầu tốp học sinh giỏi của lớp. Và cũng chính trong những ngày gian khó đó đã hun đúc cho người học trò nghèo một quyết tâm sẽ tiếp bước “những người đưa đò”. Tốt nghiệp phổ thông, đậu khoa Toán trường Đại học Sư phạm thành phố mang tên Bác, người con của xã Đăng Hà có cơ hội thực hiện quyết tâm.

Với nhiều người, sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm cách ở lại thành phố. Nhưng anh đã về lại mái trường Bù Đăng để hoàn thành ước mơ năm nào. Không chỉ trở thành nhà giáo, thầy Thời còn tạo dựng được “thương hiệu” riêng, góp phần làm rạng danh mái trường xưa. Chỉ tính kỳ thi đại học vừa qua, lớp thầy Thời chủ nhiệm có 100% học sinh đậu đại học.

Theo cô Trịnh Thị Bé, Hiệu trưởng nhà trường: “Thầy Thời không chỉ là một đảng viên trẻ gương mẫu, một giáo viên vững về chuyên môn, mà còn đầy nhiệt huyết, năng động”.

TÌNH NGUYỆN VIÊN HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO

Thầy Võ Đình Phong, Tổ trưởng tổ Toán và thầy Đỗ Quang Hưng, Chủ tịch Công đoàn trường cho biết: Thầy Thời là tấm gương về nghĩa cử hiến máu nhân đạo. Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, số lần hiến máu cứu người của tình nguyện viên Hà Văn Thời là 25 lần, trong đó có 3 lần hiến máu trực tiếp.

Nói về kỷ niệm hiến máu cứu người, thầy Thời tâm sự: “Đó là lần đầu hiến máu trực tiếp cứu một sản phụ bị mất máu. Tôi đang đứng lớp, có người gọi, chỉ kịp xin phép lãnh đạo trường là đi luôn. Cho máu xong về lên lớp tiếp. Tôi cũng chưa kịp nhớ tên người nhận máu là gì. Vài ngày sau, người nhà sản phụ tìm tới trường để cảm ơn, nhưng tôi thấy chỉ là việc nhỏ nên từ chối tiếp”.

Đều đặn tham gia hiến máu nhân đạo, thầy Thời cũng chẳng ngờ mình lại có tên trong đoàn tình nguyện viên hiến máu ra Thủ đô Hà Nội nhận Kỷ niệm chương của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam năm 2010. Mới đây, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Phước cũng trao tặng kỷ niệm chương vì công tác hiến máu nhân đạo cho thầy.

Thầy Hà Văn Thời sôi nổi hẳn lên khi chúng tôi nói về chuyên môn, cách anh đứng lớp, giảng bài. Có ngồi trực tiếp trò chuyện mới thấy ngọn lửa nhiệt huyết trong anh luôn cháy bỏng, luôn khát khao được chia sẻ bầu nhiệt huyết đó cho thế hệ trẻ. “Có tâm huyết mới luôn tìm tòi những cách tiếp cận, truyền đạt kiến thức mới cho phù hợp với các em. Bởi cách truyền đạt ngày hôm nay có thể tốt, nhưng ngày mai đã lạc hậu. Và giáo án không thể chung chung, vì học lực các em không đều nhau. Người giáo viên phải nắm rõ học lực, tâm lý của học trò mình đứng lớp. Từ đó mới có cách tiếp cận, truyền đạt kiến thức phù hợp cho các em, để những em có lực học khá không ỉ lại, còn các em yếu hơn không bị đuối”, thầy Thời chia sẻ.

KỶ NIỆM DẠY HỌC ĐÁNG NHỚ

Khi được hỏi về kỷ niệm đáng nhớ nhất trong nghề, thầy Thời đắn đo mãi mới bày tỏ: Kỷ niệm và cũng là thành công của tôi khi giúp một học sinh vừa tốt nghiệp năm 2011 “trở lại con đường sáng”. Học sinh nghiện games đó đã thi đậu 2 trường đại học nguyện vọng 1. Hiện em đang là sinh viên của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Biết nhà giáo Hà Văn Thời có thể giận (vì anh đã dặn đừng đăng thông tin này lên báo), nhưng người viết xin mạo phép nhân rộng câu chuyện đầy nghĩa cử nhân văn này. Vì thầy đã từng đứng ra “bảo lãnh”, đưa em học sinh đó về nhà mình kèm cặp, dạy dỗ, tạo thói quen mới để thay đổi chứng nghiện games. Và cậu học sinh đã từng tuyên bố không thể bỏ games nay trở thành người trưởng thành hơn rất nhiều sau cú vấp ngã tuổi học trò.

Vẫn biết còn cả một chặng đường dài phía trước trong sự nghiệp trồng người của nhà giáo Hà Văn Thời và những hiểu biết của chúng tôi chưa thể toàn diện. Nhưng hy vọng với những thành công ban đầu, thầy Thời và các đồng nghiệp tại trường THPT Bù Đăng sẽ giữ được ngọn lửa nhiệt huyết và thắp lên những khát khao, hy vọng cho các lớp học trò sau này, góp phần dựng xây đất nước.

Thái Tâm

  • Từ khóa
1699

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu