Thứ 3, 23/04/2024 15:55:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 15:40, 19/09/2018 GMT+7

Hãy cứu cháu Điểu Xuân Nguyên!

Thứ 4, 19/09/2018 | 15:40:00 359 lượt xem
BP - Cứ vài ngày, cháu Điểu Xuân Nguyên (5 tuổi) ở ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng (Hớn Quản) lại được gia đình đưa đến Bệnh viên Ung Bướu, thành phố Hồ Chí Minh khám bệnh u nguyên bào thần kinh. Sức khỏe vốn yếu, nay lại bị căn bệnh hành hạ nên Xuân Nguyên càng gầy yếu, xanh xao trong khi gia đình lại rất khó khăn, cần sự trợ giúp của cộng đồng.

Cách đây hơn 2 tháng, cháu Điểu Xuân Nguyên được phát hiện bệnh u nguyên bào thần kinh. Chị Thị Be (tên thường gọi là Thị Hiền, mẹ Xuân Nguyên) cho biết: “Lúc mới sinh, Nguyên bình thường như bao đứa trẻ khác. Trong gia đình tôi cũng không có ai mắc bệnh này. Cách đây 2 tháng, cháu có biểu hiện thâm đen 2 quầng mắt. Gia đình đưa cháu ra Trạm y tế xã khám. Bác sĩ chẩn đoán cháu không bị bệnh lý gì và cho thuốc về nhỏ mắt. Khoảng 1 tuần sau, 2 mắt cháu sưng tấy và có biểu hiện lồi ra. Vợ chồng tôi đưa cháu đến Bệnh viện Mỹ Phước (Bình Dương) để khám. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu và điều trị hơn 1 tuần thì được xuất viện về nhà”.

Bé Điểu Xuân Nguyên cần được giúp đỡ

Mặc dù được xuất viện nhưng 2 mắt của Xuân Nguyên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà càng trở nặng. Phần mọng thịt mắt ngày càng lồi to làm cháu không nhìn thấy. Vợ chồng chị Hiền lại đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) khám. Qua kết quả siêu âm, chụp MRI và bác sĩ chẩn đoán Xuân Nguyên mắc bệnh u nguyên bào thần kinh giai đoạn cuối. Sau đó, bé Xuân Nguyên được gia đình chuyển qua điều trị tại Bệnh viện Ung Bướu. Từ ngày bị bệnh, Xuân Nguyên ăn uống rất kém nên sức khỏe ngày càng yếu.

Từ cân nặng 19kg, chỉ sau hơn 2 tháng bị bệnh, cháu sụt còn 14kg. Hiện sức khỏe của cháu không đủ để các bác sĩ thực hiện điều trị bằng phương pháp hóa trị. Từ ngày Xuân Nguyên bị bệnh, vợ chồng chị Hiền phải thay phiên nhau ở nhà để chăm sóc con. Chị Hiền cho biết: “Cách vài ngày, vợ chồng tôi lại đưa cháu đi Bệnh viện Ung Bướu tái khám một lần. Mỗi lần như vậy phải nằm lại bệnh viện khoảng 1 tuần để bác sĩ theo dõi, chi phí rất tốn kém. Hiện nay, gia đình tôi đang rất khó khăn, thuộc hộ cận nghèo. Rất mong các tổ chức, cá nhân hảo tâm giúp đỡ để cứu bé Xuân Nguyên”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Thị Hiền, tổ 3, ấp Sóc Quả, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hành TMCP đầu tư và phát triển Bình Phước.

T. Hương

  • Từ khóa
91405

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu