Thứ 6, 26/04/2024 11:51:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:48, 31/08/2015 GMT+7

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ TỈNH ĐOÀN TUYÊN DƯƠNG HỌC SINH, SINH VIÊN NGHÈO VƯỢT KHÓ HỌC GIỎI LẦN THỨ 4/2015

Học trò nghèo “ẵm” huy chương tặng mẹ

Thứ 2, 31/08/2015 | 13:48:00 216 lượt xem
BP - Cha mất khi vừa tròn 5 tháng tuổi, Nguyễn Doãn Tiến Đạt, học sinh lớp 11A1, Trường THPT Ngô Quyền, xã Long Hà (Phú Riềng) luôn lấy việc học giỏi để bù đắp cho mẹ. Cơm dù bữa đói bữa no nhưng sự ham học trong em không bao giờ tắt. 10 năm liền Đạt đều là học sinh giỏi, đoạt nhiều giải cao trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh.

Đi học về xếp sách vở lên bàn là Đạt vào bếp nấu cơm phụ mẹ để kịp bữa trưa. Nhà không có vườn rẫy nên cuộc sống của hai mẹ con phụ thuộc vào tiền làm thuê và chẻ hạt điều của mẹ trang trải qua ngày. Vật dụng đáng giá trong nhà có lẽ chỉ là góc học tập và chồng giấy khen của Đạt được gói gém cẩn thận.

Lớn lên không có cha ở bên, mẹ phải tần tảo kiếm tiền nên Đạt biết làm việc nhà và tự lập từ sớm, việc học hành không để mẹ nhắc nhở. Thành tích là 10 năm liền Đạt là học sinh giỏi và luôn đứng top đầu của lớp. Học giỏi đều các môn, điểm trung bình cả năm luôn trên 9 phẩy và Đạt đặc biệt thích học toán. Hầu như tham gia cuộc thi nào em cũng “ẵm” huy chương về tặng mẹ như: giải nhì toán, Anh văn cấp huyện năm học 2013-2014, huy chương bạc toán cấp tỉnh, giải nhì giải toán qua mạng năm học 2014-2015... Mỗi lần nhận món quà từ sự nỗ lực của con trai, mẹ em chỉ lau vội nước mắt và động viên con hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Học giỏi, hoạt bát nên nhiều năm liền Đạt được bầu làm lớp trưởng, luôn là tấm gương vượt khó để bạn bè noi theo. Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của Đạt, thầy cô trong trường luôn tạo điều kiện trao học bổng và giảm các khoản học phí cho em.

Không chỉ học giỏi, siêng năng, đối với bạn bè, Đạt luôn tận tình chia sẻ những kiến thức mà em học được để giúp các bạn cùng tiến bộ. “Để đạt được những kết quả như ngày hôm nay, em luôn ghi nhớ công ơn chỉ bảo tận tình, chu đáo và nhiệt huyết của các thầy cô. Mẹ luôn động viên em học giỏi để vượt lên hoàn cảnh vì đây là con đường duy nhất để tiếp cận tri thức và thoát nghèo” - Đạt chia sẻ.

N.Hà

  • Từ khóa
85377

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu