Thứ 5, 25/04/2024 09:16:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 00:00, 25/09/2011 GMT+7

Chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc 2011 - Kịch tính!

Chủ nhật, 25/09/2011 | 00:00:00 234 lượt xem

XLDK Thái Bình Dương tỏ ra vượt trội so với Cao su Phú Riềng ở trận chung kết nữ, thế nhưng màn so đọ giữa Maseco TPHCM và Đức Long Gia Lai ở trận chung kết nam lại diễn ra rất kịch tính…

  • Nam: Trong tài luộm thuộm quá!  

Thiếu chủ công Nguyễn Hữu Hà (bị gãy xương ngón tay) trước khi bước vào trận chung kết gặp Maseco TPHCM, sức mạnh tấn công của Đức Long Gia Lai dĩ nhiên suy giảm đi rất nhiều. Hữu Hà đánh rất thông minh, khéo điều chỉnh trước khi tung ra những cú đập uy lực ở biên hoặc trong các bài đánh chồng. Thành ra, khi vắng Hữu Hà, cơ hội lật đổ Maseco TPHCM đang tràn đầy quyết tâm là rất khó cho Đức Long Gia Lai.

Đội nam Maseco TPHCM giành chức vô địch sau trận thắng Đức Long Gia Lai đầy kịch tính

Thế nhưng, rất bất ngờ, đội hình được cho là hụt hẫng ấy lại khiến các tay đập Maseco TPHCM vất vả chống đỡ. Ván đầu tiên, các cựu binh Thể Công như Văn Thành, Anh Văn nhiều phen đánh lừa được hàng chắn của Maseco TPHCM để tung ra những pha dứt điểm bén ngọt. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, các cầu thủ Maseco TPHCM đã hơi chủ quan trong các tình huống phát bóng. Ít nhất, họ mất đến 5 điểm vì phát vào lưới và chịu thua ván đầu ở điểm số 22/25.

Điều chỉnh của HLV Lê Hồng Hảo sau đó giúp Maseco TPHCM chơi mạch lạc hơn ở ván thứ nhì. Butsarin, Thành Công, Hoàng Thương và Ngọc Dũng liên tiếp tra tấn hàng chắn của Đức Long Gia Lai bằng những cú dứt điểm rất chính xác. Thắng ở điểm số 25/18, Maseco kịp san hòa 1-1.

Ván đấu thứ 3 diễn ra khá căng, thế nhưng, sự luộm thuộm từ tổ trọng tài điều hành trận chung kết đã khiến Maseco TPHCM tỏ ra bức xúc. Trên phần sân của đội Đức Long Gia Lai khi đó có đến… 2 ngoại binh, mà theo luật định, đấy là điều hoàn toàn sai trái. Không hiểu sao, tổ trọng tài vẫn cho ván đấu diễn ra và đến khi các giám sát gọi các trọng tài lại để chỉ ra chỗ sai, đội hình của ĐLGL mới trở về với 1 ngoại binh.

Chính sự luộm thuộm này đẩy các cầu thủ Maseco TPHCM vào trạng thái ức chế, vừa đánh vừa lo trọng tài tiếp tục nghiêng ưu thế về cho đối thủ. Ở ván 3, Maseco TPHCM thua nhanh 14/25.
Kịp thắng lại ván thứ 4 với điểm số 25/16, Maseco TPHCM đưa trận chung kết vào ván thứ 5 quyết định. Rốt cuộc, Maseco TPHCM đã vượt qua sức ép để thắng 15/11, khép lại chiến thắng 3-2 chung cuộc và lên ngôi vô địch giải nam.

  • Nữ: XLDK Thái Bình Dương xứng đáng lên ngôi! 

Gặp lại Cao su Phú Riềng ở chung kết giải nữ, đội XLDK Thái Bình Dương đã thể hiện một khí thế khác hẳn so với trận thua ở vòng bảng trước đó. Chuyền 2 Đặng Thị Hồng thoải mái hơn trong các tình huống tổ chức tấn công cho đồng đội Lương Thu Phương, Đỗ Thị Xoàn, Lê Thị Lan, Trần Mỹ Linh… dứt điểm rất chính xác. CSPR là đội bóng cũ của HLV Trần Minh Khang và được đánh giá là đối thủ khó chịu đối với 4 đội bóng dự vòng chung kết lần này. Chính CSPR đã giành chiến thắng 3-0 trước Tân Bình-TPHCM để đoạt lấy suất thăng hạng mùa tới.

Mặc dù vậy, XLDK Thái Bình Dương sau khi đoạt suất thăng hạng đầu tiên ở giải nữ đã chơi rất hưng phấn, gần như không để lộ những sai sót ở tất cả các khâu từ chuyền 1, chuyền 2 đến tấn công, phòng thủ trên lưới và phòng thủ hàng sau. Giành chiến thắng 3-0 chung cuộc, XLDK Thái Bình Dương đoạt ngôi vô địch một cách đầy thuyết phục.

Suýt chút nữa, nếu không để vuột 1 chiến thắng trước CSPR ở vòng bảng, XLDK Thái Bình Dương đã tạo nên kỳ tích toàn thắng ở tất cả các trận đấu của giải hạng A năm 2011. Dù sao thì với thầy trò HLV Trần Minh Khang, mùa giải trôi qua như thế đã quá tuyệt vời rồi. Giờ đây, tân binh của giải VĐQG 2012 đang chờ để tạo nên những cú sốc khác trước các đàn chị dạn dày kinh nghiệm ở mùa bóng mới phía trước.

Đội nữ XLDK Thái Bình Dương trong niềm vui đoạt chức vô địch

Nữ Tân Bình-TPHCM vớt vát một mùa bóng không thành công bằng vị trí thứ 3 chung cuộc. Tối qua, các học trò của HLV Suntorn đã giành chiến thắng 3-0 khá thuyết phục trước đội Dakruco Đắk Lắk ở trận tranh hạng 3. Nữ Tân Bình đánh quá hay và nếu ở trận bán kết diễn ra 1 ngày trước đó, đội bóng này chơi được như vậy, cơ hội thăng hạng đã rộng mở. Thế nhưng, cũng có ý kiến cho rằng, dù có trở lại sân chơi cao nhất đi chăng nữa thì với thực lực thiếu hụt và sự đầu tư chưa đầy đủ như thế, đội bóng Tân Bình-TPHCM cũng rất khó giữ được tấm vé trụ hạng trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt ở đấu trường VĐQG.

Như vậy, kết thúc vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A toàn quốc năm nay, đã xác định 4 đội bóng giành quyền lên chơi ở giải VĐQG năm 2012: Maseco TPHCM và Đức Long Gia Lai (nam), XLDK Thái Bình Dương và Cao su Phú Riềng (nữ).

                                                        (Theo SGGP Online)

  • Từ khóa
99527

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu