Thứ 6, 29/03/2024 19:41:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:53, 21/07/2017 GMT+7

Khả năng đặc biệt của thủ khoa THPT năm 2017

Thứ 6, 21/07/2017 | 13:53:00 534 lượt xem
BP - Với 54,15 điểm (trong đó Toán 10, Văn 6,75, Anh 9,4, Lý 8,5, Hóa và Sinh cùng 9,75 điểm), Trần Anh Đức lớp 12A, Trường THPT chuyên Quang Trung là thí sinh có tổng các môn ở kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 cao nhất tỉnh; đồng thời là thủ khoa tốt nghiệp THPT năm 2017 với tổng môn thi xét công nhận tốt nghiệp đạt 35,48 điểm. Đức cũng là thí sinh có điểm khối B cao thứ nhì tỉnh, đạt 29,5.

Trần Anh Đức là học sinh giỏi toàn diện 12 năm liền

Chia sẻ về kết quả kỳ thi THPT quốc gia vừa qua, Đức cho biết, đề thi năm nay khá dễ nên sau khi thi xong chỉ trừ môn Văn, các môn còn lại xem đáp án thì biết được kết quả nên em không bất ngờ. Đức học giỏi đều các môn với điểm tổng kết năm học lớp 12 là 9,1, trong đó tiếng Anh 9,7, Toán 9,6. Đây cũng là 2 môn học Đức thích từ nhỏ. Chị Nguyễn Thị Nhung (thôn 1, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú) - mẹ Đức cho biết, từ khi học cấp 2 Đức đã đam mê tiếng Anh. Tuy nhiên lúc đó ở Trường THCS Thuận Phú chưa có môn học này nên chị phải chở Đức về Đồng Xoài học. Toán và các môn còn lại Đức học tại trường, ôn tập ở nhà chứ không học thêm bao giờ. Vì thế, năm thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Quang Trung, Đức đã đậu cả 2 khối chuyên là Toán và Anh, trong đó tiếng Anh đứng tốp đầu.

Vào cấp 3, Đức học lớp chuyên Toán nhưng vì có khả năng ngoại ngữ nên được chọn vào đội tuyển học sinh giỏi tiếng Anh. Đức cho rằng, học tiếng Anh có nhiều điều thú vị, như là một hoạt động giải trí: Nói, hát, nghe nhạc, kể chuyện. Khi học các môn khối A, khối B cảm thấy căng thẳng em lại đưa môn tiếng Anh ra học. Mỗi ngày ở trường chỉ có buổi sáng là nghe thầy hướng dẫn cách giải bài, cách học, thời gian còn lại em tự học. Vì vậy, việc tự học, tự rèn của bản thân là yếu tố quyết định tất cả.

Với ước mơ trở thành bác sĩ giỏi để chữa bệnh cứu người, Đức đã chọn ngành bác sĩ đa khoa của Trường đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sau khi kết thúc khóa học, Đức dự định học lên thạc sĩ chuyên khoa Nội.

Chị Nguyễn Thị Nhung cho biết thêm: Vợ chồng tôi làm công nhân cao su Đồng Phú, không có nhiều thời gian bên cạnh con nhưng các con đều chăm ngoan, học giỏi và rất tự giác. Gia đình có 3 người con, ngoài Đức thì 2 chị của em cũng học rất giỏi. Con gái đầu Trần Thị Tuyết Vân (1992), hiện đã tốt nghiệp Trường đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh và đang làm việc tại Công ty lắp ráp ôtô ISUZU của Nhật. Con gái thứ hai là Trần Thị Tuyết Hà (1996), cựu học sinh Trường THPT chuyên Quang Trung, sau 3 năm liền đạt xuất sắc tại Trường đại học Ngoại thương TP. Hồ Chí Minh, đầu tháng 7 vừa qua Hà đã nhận được suất học bổng toàn phần du học tại Nhật Bản 1 năm. Chị Nhung tự hào: Nhờ ý thức tự học, tự rèn của các con mà nhiều năm qua hầu như gia đình không phải mất tiền học phí vì đã có học bổng. Riêng Hà sau 3 năm đại học đã đưa về cho gia đình hàng chục triệu đồng nhận được từ học bổng.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
87027

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu