Thứ 5, 18/04/2024 07:54:08 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:02, 23/08/2018 GMT+7

Ý kiến người dân

Khốn khổ vì đường ĐT756 xuống cấp

Thứ 5, 23/08/2018 | 09:02:00 115 lượt xem
BP - Nhiều năm nay, người dân sống hai bên đường ĐT756 đoạn từ ấp An Hòa, xã Thanh An (Hớn Quản) đến địa phận xã Lộc Quang (Lộc Ninh) bức xúc vì tình trạng xuống cấp của con đường này. Chỉ một đoạn khoảng 10km nhưng dày đặc “ổ voi”, “ổ gà”, đọng nhiều vũng nước, đất đá nham nhở, bùn đất nhão nhoẹt...

Tại ngã ba, đoạn giao nhau giữa đường ĐT757 và ĐT756, tổ 9, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An (Hớn Quản) mặt đường lầy lội, trơn trượt, khiến người đi phải lấn sang phần đường dành cho chiều ngược lại để né vũng sình

Khoảng 3 năm gần đây, người dân đi lại qua tuyến đường này gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa. Bà Trần Thị Hiệp (ấp An Hòa, xã Thanh An) bức xúc: “Tuyến đường huyết mạch mà mưa xuống là mặt đường lầy lội, đọng nhiều vũng nước, các loại xe đi lại trơn trượt, học sinh đến trường rất vất vả”. Bà Đỗ Thị Trang (trú tổ 9, ấp Thanh Sơn, xã Thanh An) cho biết: “Nắng bụi bặm, mưa lầy lội. Đường vốn đã xuống cấp mà hằng ngày còn bị các xe tải trọng lớn chở đá, xi măng, gỗ... nối nhau băm nát mặt đường. Nhiều người đi qua đây bị té”.

Mặt đường chi chít ổ voi, ổ gà khiến các phương tiện lưu thông phải luồn lách để vượt qua các “chướng ngại vật”

Tại tuyến đường người dân phản ánh, nhiều đoạn bị hư hỏng nghiêm trọng. Đặc biệt có đoạn “ao nước” sâu 20-30cm chắn ngang đường, hoặc bị phình lên do xe tải đi qua nhiều lần. Xe ôtô 4 chỗ không thể đi được vì cạ gầm. Mỗi lần xe tải trọng lớn đi qua, xe gắn máy và xe đạp phải đi sát hoặc tấp vào lề để nhường đường. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại, giao thương của người dân trên địa bàn và vùng lân cận. Rất mong chính quyền, ngành chức năng sớm khắc phục, sửa chữa.

Tỷ Huỳnh

  • Từ khóa
61006

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu