BPO - Khi mà cột dọc, xà ngang liên tục từ chối bàn thắng của Sneijder, Robben... thì dấu ấn của HLV Louis Van Gaal đã được phát huy thật đúng lúc...
HLV Louis Van Gaal - Ảnh: Reuters
Một số người đã thầm trách Van Gaal đã quá bảo thủ khi không thay Van Persie, khi mà đội trưởng của Hà Lan bộc lộ sự sa sút phong độ một cách khó hiểu, trong 90 phút chính thức và cả ở 2 hiệp phụ.
Và ngay khi tiếng còi kết thúc hiệp phụ thứ 2 sắp vang lên, Van Gaal đã có một sự thay đổi người gây bất ngờ: Rút thủ môn Jasper Cillessen ra nghỉ, đưa Tim Krul vào.
Thì ra, Van Gaal đã chuẩn bị tất cả, cho mọi kịch bản và loạt sút luân lưu là một trong số đó. Kết quả, Tim Krul đã đoán đúng tất cả các hướng sút của cầu thủ Costa Rica, trong đó, thủ môn đang khoác áo CLB Newcastle (Anh) đã cản phá được 2 cú sút.
Đây là trận đấu khá chật vật của tuyển Hà Lan, đặc biệt trong việc khuất phục thủ môn Keilor Navas - một trong số thủ môn chơi hay nhất tại vòng chung kết World Cup năm nay.
Dưới đây là một số hình ảnh về 2 thủ môn Tim Krul và Keilor Navas
Navas làm nản lòng Van Persie
Navas cản phá cú sút của Van Persie
Tả xung hữu đột trên không trung
Muốn khuất phục Navas, không thể nào
Kuyt bất lực
Robben cũng không
Lens cũng chào thua Navas
Cho đến khi Tim Krul được tung ra sân...
Tim Krul chạy vào sân với nhiều dấu hỏi phía sau
Nhưng Krul đã giải đáp nhanh bằng cú cản phá thành công quả sút của Bryan Ruiz
Và cả của Michael Uman
Tim Krul bỗng chốc trở thành ông vua của những quả sút 11m
Niềm tin từ ông thầy Louis Van Gaal đặt vào Tim Krul rất chính xác
Nơi xa: một vị vua mới xuất hiện - góc gần: câu chuyện thần kỳ mang tên Costa Rica đã kết thúc - Ảnh: Reuters
Nguồn TNO