Thứ 7, 20/04/2024 17:10:09 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:38, 27/06/2018 GMT+7

Không thể qua mắt quần chúng

ANBP
Thứ 4, 27/06/2018 | 14:38:00 290 lượt xem

BP - 18 giờ 30 phút ngày 25-6, Nguyễn Văn Đông (1990), trú thôn 10, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng mang theo đoản bẻ khóa xe và xà beng chở Vũ Văn Hà (chưa rõ năm sinh, trú thôn 6, xã Long Hưng) đi từ khu phố Long Điền, phường Long Phước (Phước Long) về xã Đa Kia (Bù Gia Mập) tìm nhà dân có sơ hở để trộm cắp. Khi đi qua nhà anh Nguyễn Văn Lợi (1978), thôn Bình Hà 2, xã Đa Kia, thấy không có người nên Đông nói Hà đứng ngoài để Đông vào xin nước uống. Sau đó, Đông đi vào bên trong nhà, dùng đoản tự chế bẻ khóa xe môtô biển số 84S1-027.85 dựng trước hiên rồi điều khiển xe về hướng TX. Phước Long. Khi chạy được khoảng 5km thì Đông bị người dân đuổi theo chặn bắt giao cơ quan công an. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Công an phường Long Phước đã bàn giao Đông cùng tang vật cho Công an huyện Bù Gia Mập để tiếp tục xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

  • Từ khóa
34062

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu