Thứ 7, 20/04/2024 07:35:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 17:52, 18/04/2015 GMT+7

Lãnh án vì đã mượn tiền còn chém người

Thứ 7, 18/04/2015 | 17:52:00 1,487 lượt xem
BP - * Ngày 15-4, tại trụ sở UBND xã Tân Hiệp, TAND huyện Hớn Quản đã xét xử sơ thẩm lưu động 2 vụ án hình sự. Tòa đã tuyên phạt Nguyễn Quang Vinh (1991) ngụ xã Phước An, 9 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy và tuyên phạt 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích đối với Võ Văn Hoàng (1963) ngụ xã Tân Hiệp.

Vinh (trái) và Hoàng tại phiên tòa ngày 15-4

Ngày 7-7-2014, Vinh mua của bà Tám (chưa rõ nhân thân) tại TP. Hồ Chí Minh một cục heroin với giá 550 ngàn đồng về chia nhỏ bán cho đối tượng nghiện là Hà Huy Quyết ở xã Tân Hiệp lấy 2,6 triệu đồng. Ngày 10-7-2014, sau khi mua ma túy của bà Tám với số tiền 1,65 triệu đồng về để bán cho Quyết thì Vinh bị lực lượng công an bắt quả tang.

Vinh từng có tiền án và đang chịu hình phạt tại một bản án khác về tội cướp tài sản, tổng hợp hình phạt mà Vinh phải thi hành là 16 năm tù.

* Ngày 2-3-2014, trong lúc điện thoại về chuyện cái thước dây và số tiền 300 ngàn đồng mà Hoàng đã mượn trước đó, giữa Hoàng và ông Đặng Văn Rong (1963) trú ấp Tân Lập, xã Tân Hiệp xảy ra mâu thuẫn. Hoàng dùng cây đánh và dùng dao bầu chém vào tay ông Rong. Sau khi ông Rong về nhà, Hoàng tiếp tục đến nhà ông Rong cãi nhau, sau đó xuống bếp lấy dao chém vào vai ông Rong.

Chỉ vì hám lợi nên Vinh đã phải trả cái giá quá đắt là 16 năm tuổi xuân trong trại giam. Còn với Hoàng, chỉ vì hành động côn đồ của mình mà phải nhận 3 năm tù. Người xưa có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua...” và nếu như biết lựa lời mà nói thì đã không phải trả cái giá quá đắt như vậy.           

Trung Sinh

  • Từ khóa
28514

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu