Thứ 6, 29/03/2024 13:12:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 09:35, 30/08/2016 GMT+7

Một hoàn cảnh rất cần giúp đỡ

Thứ 3, 30/08/2016 | 09:35:00 317 lượt xem
BP - Tháng 12-2013, trên đường đi rước con ở Trường mầm non Đồng Nơ, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản, anh Nguyễn Thanh Bình (SN1982), ngụ ấp 2, xã Đồng Nơ bỗng dưng thấy mặt mày tối sầm rồi ngã xuống đường và bất tỉnh. Sau tai nạn ấy, anh Bình không thể đi lại được, não hoạt động không bình thường.

Anh Nguyễn Thanh Bình rất cần giúp đỡ

Qua kiểm tra, bệnh viện kết luận anh bị dập não, xuất huyết trán phải, gãy xương đòn trái và bệnh viêm phổi... Sau 8 tháng điều trị ở các bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh, anh xuất viện về nhà. Thế nhưng, suốt thời gian dài anh không ngủ được do cơn đau đầu hành hạ. Ăn uống, sinh hoạt đều phải nhờ ba mẹ chăm sóc. Anh chỉ có thể ăn cháo hoặc cơm xay. Khi chúng tôi đến, anh cười vô thức, 2 tay quờ quạng, co quắp vào nhau do các cơ không còn hoạt động như trước. Nghe ông Nguyễn Văn Nguyên (SN1951), cha anh kể về ngày định mệnh ấy, người anh run lên, đôi mắt đảo qua đảo lại như muốn khóc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Nguyễn Thanh Bình tổ 1, ấp 2, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.

Nỗi đau chồng nỗi đau. Anh Bình có vợ con nhưng hiện tại vợ và 2 con đã bỏ đi nơi khác. Cha mẹ anh chỉ biết nuốt nước mắt để tập trung lo cho anh. Trước đây, anh sống bằng nghề làm thuê, ăn bữa nay lo bữa mai nên chẳng dư dả gì. Do chi phí điều trị quá lớn với trên 500 triệu đồng nên sau khi gom góp tiền trả, hiện gia đình anh còn nợ khoảng 200 triệu đồng từ ngân hàng và một số người thân, hàng xóm nhưng lại không có khả năng trả. Cha mẹ đã già yếu nay phải dành thời gian chăm sóc anh, trong nhà không có tài sản gì đáng giá. Nếp nhăn trên khóe mắt người mẹ ngày càng nhiều bởi hằng đêm bà luôn trăn trở sau này nếu ông bà mất đi, ai sẽ chăm sóc anh, món nợ và chi phí sinh hoạt hằng ngày của anh ai sẽ lo?!

Hoàn cảnh bất hạnh của anh Bình rất cần sự giúp đỡ, sẻ chia của cộng đồng để gia đình vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Thanh Mai

  • Từ khóa
111516

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu