Hotline:
0866.909.3690271.3870020
Người dân và chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trung
Ông Bùi Quang Trung ở tổ 6, ấp 4 là một trong những hộ bị tốc mái nhà kể lại: Khoảng 19 giờ, gia đình vừa dọn cơm tối chưa kịp ăn thì thấy mây đen ùn ùn kéo đến, sau đó trời đổ mưa và gió thổi mạnh. Chừng 15 phút sau thì toàn bộ mái nhà, la phông và một số vật dụng trong gia đình bị gió cuốn.
Tại hiện trường, theo quan sát của chúng tôi, căn nhà cấp bốn của ông Trung bị tốc mái hoàn toàn. Quần áo, mùng mền, mái tôn của gia đình ông bị gió cuốn lên vắt vẻo trên ngọn cao su. Hai cột nhà trước hiên bị gió vật gãy đổ thành 4-5 đoạn…
Một phần mái tôn của gia đình ông Trung còn vắt vẻo trên ngọn cao su
Vợ chồng ông Trung làm nghề nông, đang nuôi các con ăn học, ông Trung là thương bệnh binh 2/3 thường xuyên đau yếu, bệnh tật nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Ngay sau khi gió lốc đi qua, gia đình ông Trung đã báo UBND xã Minh Lập biết.
Sáng nay (27-3), chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã Minh Lập đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ông Trung 5,5 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
400 cây cao su của người dân và nông trường đã bị gãy dổ
Ông Bùi Trọng Bình, Phó trưởng Công an xã Minh Lập cho biết: Chúng tôi đã kịp thời đến hiện trường và tham mưu UBND xã lên kế hoạch phân công lực lượng dân quân xuống hỗ trợ gia đình ông Trung thu dọn, sửa chữa lại nhà. Cùng với gia đình ông Trung, gia đình bà Nguyễn Thị Vững ở ấp 7 cũng bị tốc mái một gian bếp. Mặc dù không gây thương vong về người nhưng thiệt hại tài sản ước hàng trăm triệu đồng.
Minh Luận