Thứ 7, 20/04/2024 17:56:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 14:09, 22/03/2018 GMT+7

Nghị lực vượt khó của nhà nông người Mường

Thứ 5, 22/03/2018 | 14:09:00 128 lượt xem
BP - Anh Bùi Văn Miệt (1977), người dân tộc Mường, ngụ ấp Bàu Le, xã Tân Hòa (Đồng Phú) luôn nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế cũng như xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh còn là vận động viên tiêu biểu, đạt nhiều thành tích trong các môn thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số.

Sinh ra trong gia đình có 5 anh em tại tỉnh Hòa Bình, do kinh tế quá khó khăn nên hết lớp 6 anh Miệt phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Năm 1997, anh theo một người quen vào Bình Phước làm thuê đủ việc: lấy củi, nhổ mì, cuốc hố trồng cây đến xẻ gỗ... Anh còn thuê 2 ha đất để trồng mì. Chỉ 1 năm sau, vừa lao động vừa tiết kiệm chi tiêu anh mua được 3 ha đất trắng. Sáng đi làm thuê, chiều anh tranh thủ làm rẫy nhà mình. Những năm đầu không có vốn anh trồng mì, đậu bắp…, sau đó đầu tư trồng điều.

Anh Miệt chăm sóc cao su

Năm 2000, anh lập gia đình, vợ chồng tích cực lao động để lo cuộc sống. Anh nhận làm bảo vệ nông trường cao su, vợ ở nhà làm rẫy và chăm sóc con cái. Thời gian này, anh học hỏi được kỹ thuật trồng và chăm sóc cây cao su tại nông trường. Vì thế năm 2011, khi 3 ha điều già cỗi năng suất thấp, anh chuyển sang trồng cao su. 6 năm sau, anh mua thêm 5 ha đất cao su đang cho thu hoạch. Anh học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, tích cực tham gia các lớp tập huấn khuyến nông và áp dụng khoa học - kỹ thuật vào chăm sóc cao su.

Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, cao su của gia đình anh luôn xanh tốt và cho năng suất cao. Tuy cao su rớt giá nhưng với 8 ha, gia đình anh thu lời khoảng 450 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, anh còn trồng cây ăn trái, nuôi heo lai rừng, gà, vịt và mở cửa hàng tạp hóa để nâng cao thu nhập. Kinh tế ổn định, anh có điều kiện chăm lo 2 con học tập. Hiện con gái đầu (2002) của anh đang học lớp 10 Trường THPT Đồng Phú; con gái thứ 2 (2003) học tại Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS Đồng Phú, đều chăm ngoan học giỏi.

Là người dân tộc Mường nhưng từ nhỏ anh chưa bao giờ biết đến môn bắn nỏ, đi cà kheo, đẩy gậy... mà chỉ nghe ông bà, cha mẹ kể lại. Chuyện trở thành vận động viên đối với anh rất tình cờ. Năm 2009, trong lúc UBND xã Tân Hòa tìm kiếm vận động viên tham gia liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số huyện Đồng Phú, thấy anh Miệt khỏe mạnh, nhanh nhẹn nên cán bộ văn hóa xã động viên anh đi thi. Tham gia với mục đích học hỏi, giao lưu, thế nhưng anh đã giành được huy chương vàng môn đẩy gậy trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Anh Miệt cho biết, để giành chiến thắng người chơi đẩy gậy không những cần có sức mạnh mà còn đòi hỏi sự khéo léo, kỹ thuật và tâm lý tốt. Từ năm 2009 đến nay, anh liên tục tham gia các đại hội thể dục thể thao hoặc liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số do huyện Đồng Phú và tỉnh tổ chức. Anh đã đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 2 huy chương đồng môn đẩy gậy tại liên hoan văn hóa - thể thao các dân tộc thiểu số và đại hội thể dục thể thao cấp tỉnh; đoạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương đồng cấp huyện. Ngoài ra, anh còn tham gia rất nhiều môn thể thao, như: bắn nỏ, đi cà kheo, kéo co, điền kinh... Với kinh nghiệm của bản thân, anh thường xuyên tập luyện cho 2 con gái môn đẩy gậy, bắn nỏ, đi cà kheo, bóng chuyền. Tại Đại hội thể dục thể thao huyện Đồng Phú năm 2017, con gái thứ 2 Bùi Ngọc Hương đoạt huy chương vàng môn đẩy gậy. Cả 2 con gái của anh đều trong đội tuyển bóng chuyền của ngành giáo dục huyện Đồng Phú.

Ghi nhận những đóng góp tích cực, xã Tân Hòa đã công nhận hộ anh Miệt là “Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi”, “Gia đình văn hóa” nhiều năm liền.

Khắc Bảy

  • Từ khóa
42587

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu