Thứ 6, 19/04/2024 08:03:10 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:39, 08/05/2012 GMT+7

Giết bạn tại đám cưới vì tưởng bạn lừa rủ nhậu

Thứ 3, 08/05/2012 | 16:39:00 1,486 lượt xem

 

Một thanh niên chỉ vì mâu thuẫn nhỏ đã dùng dao đâm một nhát chí mạng vào hông xuyên lên bụng bạn nhậu làm xuyên động mạch chủ, mất máu cấp, sốc mất máu dẫn đến chết tại đám cưới.

Khoảng 5 giờ ngày 17-9-2011, Đặng Đức Tiên (SN 1988, ngụ đội 2, ấp 5, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) cùng với Đặng Ngọc Trang, Lưu Đình Trung (SN 1983) đang uống rượu thì Lưu Đình Tâm (SN 1986) rủ Trung và Trang đến nhà Huỳnh Hữu Thương (ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú) uống rượu. Trung và Trang rủ Tiên cùng đi nhưng Tiên nói “đi trước đi” và ngồi lại tiếp tục uống rượu.

Khi đang uống rượu tại nhà Thương thì mẹ của Tâm bị bệnh nên Tâm và Trung cùng đưa mẹ Tâm đến bệnh viện Binh đoàn 16 trước, Trang đi theo sau. Còn Thương ngồi chơi với các bạn được một lúc thì tất cả rủ nhau đến đám cưới nhà bà Trần Thị Út (ấp 2, xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú).

Đến 7 giờ tối, sau khi nghỉ uống rượu tại nhà Tùng, Tiên lấy xe máy 93F5-7790 đến nhà Thương nhưng không gặp ai nên điện thoại hỏi Trang đang ở đâu. Trang nói “Tao đang ở bệnh viện, mày ghé chỗ thằng Thương đi, chúng nó đang nhậu vịt nấu chao ở đó”. Tiên chửi Trang và nói “ông lừa tôi”. Nghe Tiên chửi, Trang bực mình nên đưa điện thoại cho Tâm nghe. Tâm chửi và dọa đến đốt nhà Tiên. Tiên nói với Tâm “nhà em ở KM 19, thích thì anh lên đây”, Tâm nói lại “thích thì mày xuống đám cưới”.

Tức vì lời nói của Tâm, Tiên về nhà lấy 1 con dao giấu vào người rồi đi xe máy đến đám cưới nhà bà Út. Tiên dựng xe máy rồi vào trong bàn ngồi chơi đợi Tâm và Trang đến.

Sau khi khám bệnh cho mẹ xong, Tâm chở mẹ về nhà rồi cùng Trang đến nhà bà Út. Khi xe của Trang và Tâm vừa đến cổng đám cưới, Tiên lại chỗ Tâm và nói “ĐM, thằng nào chửi tao hồi nãy?”. Tâm bước xuống chống xe và tháo nón bảo hiểm đánh Tiên. Tiên và Tâm đánh nhau, Tiên rút dao trong túi quần đâm một nhát trúng vào hông trái của Tâm. Thương đang ngồi trong đám cưới thấy đánh nhau liền chạy vào giữa Tâm và Tiên, đẩy Tiên đang đứng đối diện ra. Tiên tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào hông trái của Thương. Thương cúi xuống nhìn thấy nhiều máu chảy ra nói “Tâm ơi cẩn thận nó có dao đó”, rồi bỏ chạy vào trong đám cưới la lên “mấy anh ơi, em bị đâm rồi nè”.

Lúc này, người trong đám cưới chạy ra, Tiên cầm dao chạy trốn còn Tâm ngã gục dưới đất. Tâm và Thương được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Binh đoàn 16 nhưng Tâm đã chết sau đó.

Ngày 19-9-2011, Tiên ra công an huyện Đồng Phú đầu thú về hành vi phạm tội của mình. Đặng Đức Tiên phải chịu bản án 19 năm tù giam cho hành vi giết người quy định tại khoản 1 Điều 93 Bộ luật hình sự trong phiên tòa sơ thẩm ngày 8-5 của TAND tỉnh. Ngoài ra Tiên còn phải trợ cấp nuôi hai con của Tâm đến năm 18 tuổi.

Mỹ Thành

  • Từ khóa
22474

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu