Thứ 6, 26/04/2024 22:37:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 14/11/2011 GMT+7

Đường dao... oan nghiệt

Thứ 2, 14/11/2011 | 00:00:00 1,968 lượt xem

Bà Lê Thị Hồng (1963), trú tại phường Long Phước, thị xã Phước Long, đến giờ vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về cái chết thương tâm của người con trai. Đau lòng hơn nữa là kẻ thủ ác gây ra cái chết oan nghiệt cho con trai bà không ai khác mà chính là con dâu. Gạt những giọt nước mắt, bà Hồng than thở: “Là kẻ giết người vậy mà nó không hề ăn năn hối cải, vẫn nhởn nhơ sống và chơi bời lêu lổng. Vừa đâm chồng chết đã cặp bồ, trai gái để có bầu nhằm trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật”.

ĐÔI ĐŨA LỆCH

Thắp nén nhang cho đứa con trai thứ hai là Nguyễn Văn Cường (1984), bà Hồng vẫn không thể giấu được nỗi đau mất mát và nhớ lại những tai họa đã ập xuống gia đình mình. Bà Hồng kể: “Thằng Cường con tôi rất hiền và ngoan nhưng cũng vì nhẹ dạ cả tin nên mới rước họa vào thân, “chết bất đắc kỳ tử”, thật xót xa quá”.

Cường và Trang trong ngày cưới (Ảnh do gia đình cung cấp)

Bà Hồng cho biết, con dâu bà là Phan Thị Thùy Trang (1991), là người cùng khu phố nên bà biết rất rõ bản chất của Trang. Cường không phải là tình yêu duy nhất của Trang. Bởi trước đó, Trang đã từng yêu người cháu ruột của bà Hồng theo kiểu “già nhân nghĩa non vợ chồng”. Nhưng vì tính lăng nhăng nên cháu bà chia tay. Từ đó, Trang thường rủ Cường đi uống cà phê để tâm sự cho khuây khỏa. Một lần, bà Hồng không thấy Cường về nên hốt hoảng đi tìm. Mãi sáng hôm sau, Cường về nhà trong bộ dạng thất thểu và kể lại chuyện “qua đêm” do nhậu say với Trang tại một nhà nghỉ. Bà Hồng đã tìm gặp Trang để phân tích điều hay lẽ phải trong mối quan hệ này và khuyên Cường nên tránh xa “mối tình ngang trái” đó. Cả hai nghe lời bà Hồng và bà cũng yên tâm về chuyện đã qua. Một hôm, Cường xin mẹ một ít tiền để đi làm ăn xa, nhưng người con lớn của bà Hồng cho gia đình biết Cường và Trang đang muốn đưa nhau đi nơi khác để chung sống. Bà Hồng chưa biết phải xử lý thế nào thì Trang đến báo tin mình đã có thai với Cường được 3 tháng. Cường cũng thừa nhận đã quan hệ với Trang và tác giả bào thai đó chính là Cường. Một đám cưới vội vàng được tổ chức. “Phía nhà gái tổ chức linh đình, còn gia đình tôi chỉ đến rước dâu chứ không tổ chức gì, vì nó cũng từng là vợ hờ của thằng cháu mình một thời” - bà Hồng nghẹn lời khi kể về đám cưới của đứa con trai bạc mệnh.

“Thấy chúng nó cãi vã nhau suốt ngày nên vợ chồng tôi mua cho một căn nhà nhỏ cho ở riêng và hy vọng ở với nhau dần dần sẽ có tình yêu. Nhưng có lần chúng nó đánh nhau, thằng Cường về nói dứt khoát con phải bỏ vợ, nếu không ly dị được thì có ngày nó giết con. Tôi tưởng cháu nó giận nên nói vậy, chứ vợ chồng một ngày cũng nên tình nên nghĩa. Tôi động viên cháu cố gắng hàn gắn, “vợ giận thì chồng bớt lời”, nhưng tôi đã nhầm” - bà Hồng cho biết.

CÁI CHẾT OAN NGHIỆT

Bà Hồng kể tiếp, chúng nó lấy nhau từ năm 2007, sáu tháng sau ngày cưới, Trang sinh cho tôi đứa cháu nội và đặt tên là Nguyễn Phan Hoài Bão. Nhưng cuộc sống vợ chồng nó không bình yên như những nhà khác mà thường xuyên cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt không đáng có. Thế rồi định mệnh của thằng Cường đã đến.

Hôm đó là một ngày giữa tháng 12-2009, Trang bồng con lên bà ngoại gửi. Khi về, Trang thấy Cường đang ngồi uống nước tiếp bạn đến nhà chơi. Trang ra bể nước giặt đồ rồi lớn tiếng sai Cường ra san đất. Vì có bạn kết nghĩa đến chơi nên Cường nói lại chưa có xi măng san đất làm gì. Trang “đá thúng đụng nia” nói Cường chỉ suốt ngày ăn nhậu. Bực mình vì vợ nói hỗn với chồng trước mặt bạn, Cường quát: “Mày muốn gì?”. Thế là cuộc khẩu chiến lại xảy ra. Cường tố cáo vợ chỉ suốt ngày lo ăn chơi, áo quần con thay ra ba bốn ngày không giặt. Còn vợ Cường thì tru tréo chửi lại chồng nên Cường cầm ca nước bằng nhựa ném vào người Trang. Không nhịn chồng, Trang cầm bàn chải giặt đồ ném lại Cường. Cường cầm cây lau nhà đi tới đánh vào người Trang. Thấy vậy, bạn thân của Cường là Huỳnh Văn Thanh Viễn (1987) chạy tới can ngăn. Viễn vừa ngăn xong thì Cường dùng tay túm đầu Trang. Tức thì, Trang chụp con dao Thái Lan đưa lên thách thức: “Ông đánh tôi là tôi đâm ông”. Tưởng vợ chỉ dọa nên Cường lao vào đánh Trang thật. Ngay lúc đó, Trang đâm một nhát vào vai và một nhát vào bụng Cường. Thấy Cường bị đâm, Viễn đã ôm Cường lên xe máy chở đi cấp cứu, nhưng trên đường đi Cường đã trút hơi thở cuối cùng.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Cường chết do tác động bởi vật nhọn vào vùng bụng gây thủng gan, tràn máu ổ bụng, gây mất máu dẫn đến tử vong. Ngày 9-6-2010, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long ra quyết định truy tố bị can Phan Thị Thùy Trang ra trước tòa án để xét xử về tội cố ý gây thương tích theo khoản 3, Điều 104 của Bộ luật Hình sự.

LỜI NGƯỜI Ở LẠI

Bà Hồng kể: “Sau khi bị tạm giữ mấy ngày, Trang được cho tại ngoại. Nó vẫn nhởn nhơ thách thức gia đình tôi. Điều chúng tôi cần là lời chia sẻ động viên, một nén nhang thắp cho con tôi từ gia đình nhà gái và lời xin lỗi của đứa con dâu, vì người chết không sống lại được. Đằng này, nó ở trại tạm giam về thì cặp kè hết thằng này đến đứa nọ, bây giờ bụng đã vượt mặt như thách thức với pháp luật. Nó còn thường xuyên chở người yêu cũ qua lại trước nhà tôi bấm còi xe inh ỏi như trêu tức, thì tôi không thể chịu nổi. Trong khi đó, tội danh của nó là tội danh giết người nhưng Viện Kiểm sát thị xã Phước Long chỉ truy tố về tội cố ý gây thương tích là điều mà gia đình tôi bức xúc hiện nay”. Ngoài ra, bà Hồng còn cung cấp thêm nhiều thông tin trong vụ việc như đã có đơn yêu cầu cung cấp hồ sơ khám nghiệm tử thi, kiến nghị xử lý hành vi giết người của Phan Thị Thùy Trang giữa Công an tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh...

Chúng tôi cũng đã nhiều lần liên lạc với Phan Thị Thùy Trang để có cái nhìn khách quan hơn, nhưng chỉ nhận được những lời hẹn mà thôi. Người chết thì không thể sống lại, người sống cần lắm một tấm lòng. Hiện gia đình bà Hồng và dư luận địa phương đang mong chờ sự xét xử đúng người đúng tội. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những vấn đề mới nhất có liên quan.

Tấn Phong

  • Từ khóa
22268

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu