Thứ 7, 20/04/2024 07:15:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 10:56, 15/08/2014 GMT+7

Những thương, bệnh binh làm kinh tế giỏi

Thứ 6, 15/08/2014 | 10:56:00 3,418 lượt xem
BP - Trở về từ chiến trường, mang trên người nhiều thương tích nhưng các thương - bệnh binh đã vươn lên làm kinh tế giỏi và trở thành những triệu phú. Họ là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ trong học tập và làm theo lời Bác.

Tàn nhưng không phế 

Năm 1983, ông Chu Kim Cảnh nhập ngũ vào Sư đoàn 442, Quân khu IV, sau đó ông nhận lệnh sang chiến trường Campuchia tiêu diệt quân diệt chủng Pôn Pốt. Tháng 11-1985, khi đơn vị đang tải thương ra tuyến sau thì bị địch mai phục. Trận đánh không cân sức, ông bị thương nặng và phải bỏ lại một chân ở chiến trường nước bạn. Cuối năm 1986, ông Cảnh xuất ngũ về quê hương với tỷ lệ thương tật 2/4.

Thương binh Chu Kim Cảnh đang chăm sóc vườn cây ăn trái của gia đình

Quyết tâm vượt qua hoàn cảnh, ông rời quê Thanh Hóa vào ấp Thuận Thành, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) lập nghiệp. Ông tâm sự: Lúc mới vào vất vả vô cùng, phải làm việc quần quật cả ngày. Khi trái gió trở trời, vết thương lên cơn đau như cắt ruột nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.

Mới đầu ông mua mảnh vườn nhỏ, dần dần tích góp mua được 3 ha trồng điều và nhiều loại cây ăn trái. Khi cây điều khép tán, ông đầu tư nuôi gà, vịt để tăng thêm thu nhập. Nhờ cần cù và sáng tạo trong lao động, 3 ha điều của ông luôn đạt năng suất cao, đàn gia cầm phát triển đều nên mỗi năm ông thu về trên 100 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Ông Đỗ Điền, Trưởng ấp Thuận Thành cho biết: Hộ ông Cảnh là gia đình văn hóa điển hình tại khu dân cư. Ông luôn tham gia tích cực mọi hoạt động của địa phương, được người dân quý mến.

Điển hình làm kinh tế

Nhắc đến bệnh binh Lê Ngọc Thịnh ở ấp Thuận Tân, xã Thuận Lợi, ai cũng cảm phục bởi không chỉ lập nhiều thành tích trong thời chiến, mà thời bình ông là người đi đầu trong phong trào làm kinh tế giỏi.

Năm 1965, chàng trai đất Hà thành lên đường nhập ngũ và công tác tại Phòng Tham mưu Sư đoàn 371, đóng tại sân bay Đa Phúc (Hà Nội). Ở cương vị trợ lý thông tin, ông luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Suốt 17 năm quân ngũ, ông hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Hai cùng nhiều huân, huy chương khác.

Sau khi xuất ngũ, năm 1991 ông Thịnh lập gia đình với bà Nông Thị Ranh và vào Thuận Lợi lập nghiệp. Ông nhớ lại: Khi mới vào mọi thứ đều xa lạ. Để trang trải cuộc sống, tôi đi phát cỏ dọn vườn, còn vợ thì làm thuê.

Sau chuỗi ngày lao động miệt mài, đến nay ông Thịnh là chủ trang trại khép kín rộng 9,4 ha, gồm 8,5 ha cao su, 0,6 ha mít và 0,1 ha ao cá... Ông còn tận dụng khu đất rộng nuôi hơn 200 con gà, 10 con heo. Đặc biệt, năm 2008 gia đình ông thử nghiệm nuôi cá sấu. Bà Nông Thị Ranh cho biết: Cá sấu dễ nuôi, ít bị bệnh lại tận dụng động vật chết làm thức ăn nên vừa đảm bảo môi trường vừa tiết kiệm chi phí chăn nuôi. Nếu nuôi tốt, mỗi lứa chỉ cần hơn 2 năm là xuất chuồng, giá bán trung bình 120-130 ngàn đồng/kg. Với mô hình kinh tế tổng hợp, gia đình ông thu nhập mỗi năm 600-700 triệu đồng sau trừ chi phí.

Ông Lê Duy Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thuận Lợi cho biết: Ngoài gương sáng về làm kinh tế, ông Thịnh còn là Chi hội trưởng cựu chiến binh gương mẫu, luôn đi đầu trong mọi phong trào, góp phần cùng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  

T.Thông - T.Khánh

  • Từ khóa
1816

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu