Thứ 7, 20/04/2024 15:01:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

NGHE - THẤY & SUY NGẪM 09:13, 07/09/2018 GMT+7

Niềm vui trong ngày khai trường

Thứ 6, 07/09/2018 | 09:13:00 105 lượt xem

BP - Ngày 28-11-2017, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4007/UBND-KT về thuận chủ trương mở rộng trường mẫu giáo cho con em công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú. Thực hiện chủ trương này, ngày 3-8-2018, UBND thị xã Đồng Xoài đã ban hành Quyết định số 3052/QĐ-UBND về việc công nhận Trường mầm non Công viên Quốc tế I đứng chân trên địa bàn ấp 3, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) đi vào hoạt động.

Trường mầm non Công viên Quốc tế I có diện tích 12.579,1m2; gồm 7.905m2 đất trồng cây cao su của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú và 4.674,1m2 của Trường mầm non Tuổi Thơ cũ. Hiểu rõ đặc điểm làm việc của công nhân không theo giờ hành chính nên Liên đoàn Lao động tỉnh liên kết với chủ đầu tư Trần Văn Nguyên triển khai thực hiện hoạt động theo cơ chế đặc thù, nhằm phù hợp thời gian đưa đón con, kinh tế gia đình... của đa số công nhân.

Để trường kịp khai giảng vào ngày 5-9-2018, cùng với cả nước, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thực hiện xong công tác tuyển sinh và thống nhất các khoản thu, lắp camera, đưa đón học sinh miễn phí; chính sách miễn, giảm đối với con em công nhân, hộ khó khăn, gia đình chính sách... Ngày khai giảng, trường đón 92 bé, ở cả 3 lứa tuổi 3, 4 và 5 (tương ứng các lớp mầm, chồi và lá). Số cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường 15 người. Dự kiến, trường tiếp tục xây dựng mới thêm 2 phòng học và hoàn thiện các hạng mục khác đúng như tên gọi của trường, dự kiến tổng vốn đầu tư trong 10 năm là 26 tỷ đồng. 

Năm học đầu tiên của trường mầm non dành riêng cho con em công nhân càng thêm trang trọng, ấm áp khi có sự chứng kiến của lãnh đạo tỉnh, chính quyền, Phòng GD-ĐT thị xã Đồng Xoài, xã Tiến Hưng, phụ huynh... Với những công nhân có con nhỏ, sự ra đời của trường đánh dấu bước ngoặt trong việc chăm lo đời sống con em công nhân nói riêng, người lao động hoàn cảnh còn khó khăn nói chung trên địa bàn có các khu công nghiệp đứng chân.

Đưa con tới dự lễ khai giảng, chị Võ Thị Chung (32 tuổi), quê ở tỉnh Thừa Thiên - Huế, làm việc tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, phụ huynh em Hồ Đắc Minh, học sinh lớp lá của trường không giấu được niềm xúc động. Chị nói: “Em làm công nhân nên về rất trễ, thường tan ca lúc 17-18 giờ nhưng tăng ca thì 20-21 giờ mới được về. Giờ có các cô giáo giữ đến lúc tăng ca xong mới đón con, em rất yên tâm”.

Niềm vui được nhân lên khi nhà đầu tư bày tỏ suy nghĩ, xây dựng trường mẫu giáo không đặt nặng lợi nhuận, mà chỉ để thỏa niềm đam mê được đem niềm vui đến cho trẻ em là con em công nhân. Ông từng đầu tư trường tư thục ở Bình Dương, Long An... và thu học phí 2 triệu đồng/tháng nhưng với con em công nhân ở đây, với tư cách chủ trường, ông chỉ thu hơn 1 triệu đồng/tháng nhằm chia sẻ gánh nặng kinh tế với phụ huynh là công nhân, tạo điều kiện để các bậc cha mẹ yên tâm làm việc, ổn định cuộc sống ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

An Nhiên

  • Từ khóa
108949

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu