Thứ 7, 20/04/2024 21:09:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:47, 01/09/2013 GMT+7

Nữ giáo viên 22 lần hiến máu nhân đạo

Chủ nhật, 01/09/2013 | 13:47:00 196 lượt xem

Dự ngày hội hiến máu nhân đạo huyện Bù Đăng, chúng tôi được giới thiệu một gương điển hình nhiều năm liền tham gia hiến máu cứu người. Đó là chị Nguyễn Bích Lan (38 tuổi), giáo viên trường cấp 1-2 Xuân Hồng, xã Bình Minh.


Nụ cười hạnh phúc của chị Lan khi vừa tham gia hiến máu nhân đạo

Chị Lan tâm sự: “Tôi tham gia hiến máu từ năm 2003. Ngày đầu nằm trên giường cho máu tôi hồi hộp, lo lắng nhưng sau lần hiến máu đầu tiên thấy sức khỏe ổn định, tôi tham gia nhiều đợt tiếp theo. Tôi thấy đây là việc làm ý nghĩa thiết thực và mang tính nhân văn”. Đến nay, chị Lan đã 22 lần hiến máu và trở thành một trong những tình nguyện viên tích cực gắn bó với các chương trình hiến máu nhân đạo.

Chị Lan cho biết: “Hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe, ngược lại còn có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, máu của mình còn có thể cứu sống được nhiều người”. Có năm hiến máu 3 lần nhưng sức khỏe vẫn tốt, hàng ngày chị Lan vẫn đều đặn lên lớp để thực hiện công việc trồng người. Chị là nhân chứng và là chiếc cầu nối giữa những người có tấm lòng nhân đạo cho máu khi bệnh nhân cần.          

Điều khiến chúng tôi ngạc nhiên là cả gia đình chị đều có truyền thống hiến máu nhân đạo. Hai chị gái của chị Lan là Nguyễn Bích Thanh (6 lần) và Nguyễn Bích Thủy (24 lần)  tham gia hiến máu. Chị Lan còn vận động nhiều người trong xã, trong trường cùng hiến máu.

Còn sức khỏe, tôi còn tiếp tục hiến máu nhân đạo, vì “một giọt máu cho đi, một cuộc đời được giữ lại”, chị Lan chia sẻ.

Ngân Hà

  • Từ khóa
46418

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu