Thứ 4, 24/04/2024 11:27:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:11, 16/04/2013 GMT+7

Sân chơi hữu ích với người cao tuổi

Thứ 3, 16/04/2013 | 08:11:00 125 lượt xem

Hiếm có một Đảng ủy - UBND xã nào lại quan tâm đến câu lạc bộ (CLB) thơ người cao tuổi như thế. Đó là tâm sự của ông Lê Minh Ngân (1943), Chủ nhiệm CLB thơ người cao tuổi xã Tân Tiến (Đồng Phú).

Được thành lập từ năm 2007, gồm 30 thành viên với nhiệt huyết đam mê sáng tác của những “nhà thơ nông dân” chân chất, đến nay số hội viên chỉ còn lại 15 người, do ốm đau qua đời. Thế nhưng, đối với CLB thơ người cao tuổi xã Tân Tiến, tuổi tác không phải là vấn đề, được sống vui, sống khỏe, làm thơ là vui rồi.

Sự giản dị, lạc quan ánh lên trong những vần thơ của các cụ ông, cụ bà ở tuổi “cổ lai hy” man mác hồn quê trải lòng cùng năm tháng như: Nắng chiều, Hương quê, Hương đời, Tình quê và tập thơ Xuân quê ra đời vào dịp tết Quý Tỵ 2013. 

Ông Lê Minh Ngân xúc động nói: Để có những tập thơ ra đời, ngoài sự hưng phấn, đam mê và năng khiếu của người sáng tác phải kể đến sự giúp đỡ của đảng ủy, các cấp lãnh đạo và gia đình hội viên. Riêng Đảng ủy xã mỗi năm trích 1 triệu đồng để hỗ trợ phát triển CLB. Hiện nay nguồn quỹ được 7 triệu 500 ngàn đồng cho các hội viên vay xoay vòng với lãi suất thấp. Tiền lãi dùng vào việc mua vòng hoa, cúng viếng mỗi khi có hội viên qua đời.

Mỗi tháng CLB sinh hoạt một lần, hội viên trình bày tác phẩm của mình mới sáng tác để mọi người cùng bình thơ, đóng góp sửa chữa cho nhau trên tinh thần đoàn kết, vui vẻ. Hàng năm, cứ đến rằm tháng Giêng, CLB lại tổ chức đêm thơ Nguyên tiêu.  CLB thực sự là sân chơi văn hóa bổ tích đối với người cao tuổi ở xã Tân Tiến.

Duy Hiến

  • Từ khóa
44616

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu