Thứ 5, 28/03/2024 16:40:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 19:08, 15/08/2019 GMT+7

Sẻ chia với người mẹ ung thư nuôi 4 con

Thứ 5, 15/08/2019 | 19:08:00 460 lượt xem
BP - Thuộc diện hộ nghèo và đang là lao động chính nuôi 4 người con ăn học, nhưng cách đây 6 năm chị Trương Thị Hiền (1976), ngụ ấp 1, xã Tiến Hưng (Đồng Xoài) phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn 3, nay di căn sang gan. Từ đó đến nay, ngoài kiếm tiền chữa bệnh, chị còn vay mượn khắp nơi để lo cho con ăn học.

Chị Trương Thị Hiền cùng 2 conChị Trương Thị Hiền cùng 2 con

Chị Hiền có 4 người con, 3 trai, 1 gái, trong đó con gái đầu Đỗ Lệ Hoài (1994) chậm chạp so với người bình thường nên nghỉ học từ năm lớp 8; 3 người con còn lại vẫn đang đi học và học rất giỏi. Chị Hiền cho biết: Năm 2013, khi chị phát hiện bị ung thư, người chồng đã bỏ đi. Biết gia đình khó khăn, đông em, mẹ bị bệnh nên năm 2015, Hoài xin làm tạp vụ cho xí nghiệp may mặc với mức lương khoảng 2,8 triệu đồng/tháng.

Người con thứ hai là Đỗ Thành Luận, cựu học sinh Trường THPT Đồng Xoài. Luận nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi, tốt nghiệp THPT năm 2018 và đậu Trường đại học FPT (TP. Hồ Chí Minh) nhưng do hoàn cảnh khó khăn nên em chọn học Trường cao đẳng Công nghệ TP. Hồ Chí Minh. Buổi tối Luận tranh thủ đi bán quần áo trang trải cuộc sống sinh viên. Người con thứ ba là Đỗ Thành Hải, học sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài). 10 năm liền Hải là học sinh giỏi toàn diện, riêng năm lớp 10 điểm tổng kết 8,9, chớm đạt học sinh xuất sắc. Trường THPT chuyên Quang Trung có ký túc xá nhưng Hải không ở lại mà đi về mỗi ngày để phụ giúp mẹ nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà. Và người con trai út đang học lớp 6 nhiều năm liền là học sinh khá, giỏi.

Hiện mọi chi phí sinh hoạt của gia đình chị Hiền trông chờ vào số tiền lương ít ỏi của người con gái đầu Đỗ Lệ Hoài. Còn tiền học phí cho các con và tiền chữa bệnh chị đều vay ngân hàng, bạn bè, người thân hiện đã hơn 60 triệu đồng. Trước đây, cứ 3 tháng chị Hiền đi Bệnh viện Bình Dân, TP. Hồ Chí Minh vào hóa chất 1 lần với kinh phí 5,7 triệu đồng, tổng cộng đã 14 lần. Nhưng từ cuối năm 2018, do sức khỏe yếu, di căn sang gan nên chị phải ngưng và chuyển sang uống thuốc theo phác đồ điều trị của bệnh viện.

Ngoài số tiền vay mượn, nhiều năm qua, để chống chọi với bệnh và nuôi 3 người con ăn học, chị Hiền cũng được các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thiện nguyện quan tâm, hỗ trợ. Đặc biệt, Công an tỉnh phối hợp xã Tiến Hưng xây dựng thêm 2 phòng, 1 nhà vệ sinh, sửa chữa lại căn nhà tình thương gia đình chị đang ở và bàn giao ngày 9-8 vừa qua.

 Để có tiền chữa bệnh, vượt qua khó khăn và tiếp tục nuôi con ăn học, gia đình chị Hiền rất mong nhận được sự động viên, hỗ trợ của những tấm lòng nhân ái gần xa.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Chị Trương Thị Hiền, ấp 1, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0344.296427 hoặc Quỹ tấm lòng vàng Báo Bình Phước, tài khoản số 65510000110461, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Bình Phước.           

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
91451

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu