Thứ 6, 29/03/2024 19:02:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thời luận 10:05, 20/05/2017 GMT+7

Tại anh tại ả

Thứ 7, 20/05/2017 | 10:05:00 176 lượt xem

BP - Những ngày gần đây, mạng xã hội Facebook đồng loạt chia sẻ clip và những hình ảnh đáng thương của một phụ nữ còn trẻ, dáng gầy gò, lam lũ ngồi bần thần bên sạp thịt heo bị 2 phụ nữ cùng kinh doanh hắt chất bẩn vào thịt và người. Theo câu chuyện được chia sẻ thì người phụ nữ gầy gò nọ vì tiếc công nuôi đàn heo trong hoàn cảnh giá thịt heo rớt thê thảm nên đã tự mổ heo mang ra chợ Lương Văn Can, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bán với giá rẻ, chỉ 45-50 ngàn đồng/kg, trong khi mức giá kinh doanh tại chợ từ 70-80 ngàn đồng/kg. Và vì cái “tội” bán phá giá nên chị này bị chủ sạp thịt heo bên cạnh hắt nguyên xô dầu luyn trộn phân heo và nước cống lên người cùng toàn bộ số thịt vừa được bày ra.

Ngay sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội, sự việc lập tức được cộng đồng mạng quan tâm với rất nhiều ý kiến lên án hai mẹ con tiểu thương tạt dầu luyn vào sạp thịt của chị nọ. Những cụm từ “độc ác”,” quá đáng”, “thiếu tình người”... được chia sẻ cùng hình ảnh đáng thương của người phụ nữ bị hắt dầu luyn vào thịt khiến dư luận dậy sóng. Sự việc càng nóng hơn trong bối cảnh giá thịt heo đang rớt thê thảm khiến người nuôi khốn đốn và ngành nông nghiệp, liên đoàn lao động ở nhiều tỉnh, thành đã phải lên tiếng kêu gọi cộng đồng “ăn thịt heo để giải cứu người chăn nuôi”.

Nhiều người vì quá thương cho chị bị hắt dầu luyn đã hăng hái chửi rủa quá lời đối với hành vi của mẹ con tiểu thương nọ. Tất nhiên, không ai cổ xúy cho hành vi thô bạo, thiếu tính nhân văn, nhưng trong sự việc đáng tiếc này, có một phần lỗi từ chị bán thịt heo phá giá. Việc giá thịt heo rớt thê thảm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến người chăn nuôi mà cũng trực tiếp ảnh hưởng đến người kinh doanh thịt heo. Bạn sẽ ra sao nếu buổi sáng mua một con heo mổ thịt đem ra chợ bán với tất cả mọi thủ tục từ đăng ký kinh doanh, thuê sạp, thuê người giết mổ, đóng thuế, phí kiểm dịch, chịu sự giám sát của quản lý thị trường... mà buổi chiều giá heo lại giảm tiếp vài giá nữa?! Người kinh doanh thịt heo sẽ ra sao nếu ngày nào cũng ế thịt đem về, trong khi đây không phải là thứ có thể ăn thay cơm?!

Nếu xét về mặt kinh tế, chị bị hắt dầu luyn là người đã bán phá giá và không thực hiện tất cả quy định như: đăng ký kinh doanh, kiểm dịch, đóng thuế, thuê mặt bằng... Về mặt đạo đức kinh doanh, chị cạnh tranh thiếu công bằng bằng cách bán hạ giá thứ hàng hóa không rõ nguồn gốc, rất có thể gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm, ảnh hưởng xấu đến các tiểu thương và góp phần làm xáo trộn một khu chợ vốn đang yên bình và có trật tự. Nói không ngoa, chị là “kẻ khơi mào chiến tranh”. Còn mẹ con tiểu thương nọ, thay vì đi báo cáo quản lý thị trường và ban quản lý chợ thì lại “tự xử” một cách thiếu văn hóa, thiếu tình người nên chịu sự lên án của dư luận là phải.

Mẹ con bà tiểu thương nọ đã bị cơ quan chức năng làm việc và sẽ bị xử lý thích đáng. Nhưng đâu phải vì thế mà chị bán phá giá và không đúng nơi quy định kia trở nên vô can!? Ở đời, phải biết nhìn nhau mà sống. Nền tảng của hòa bình chính là sự tôn trọng lẫn nhau. Sẽ không có xung đột khi chúng ta chịu đặt mình vào vị trí của người khác. Ai cũng phải sinh tồn, nhưng nếu biết thông cảm, trao đổi có tình có lý với nhau thì ta sẽ không dễ bị quẫn để sa vào phương thức đơn giản nhất và cũng đáng lên án nhất, đó là chà đạp lên cuộc sống của nhau và triệt tiêu những kẻ cạnh tranh với mình một cách thô bạo.  

Nguyên Thủy

  • Từ khóa

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu