Thứ 6, 19/04/2024 21:51:26 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Tòa soạn và Bạn đọc 16:54, 19/12/2012 GMT+7

Tôi đi gặp “lang băm” (tt)

Thứ 4, 19/12/2012 | 16:54:00 365 lượt xem

>> Bài 1: TỀ THIÊN ĐẠI THÁNH CŨNG PHẢI GỌI LÀ... SƯ PHỤ

Bài 2: “CẬU” VỀ CHỮA BỆNH BẰNG NƯỚC GIẾNG

Y học hiện đại ngày càng phát triển, hứa hẹn chữa được nhiều căn bệnh nan y, trả lại sức khỏe cho người bệnh. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người dân mê muội, tin vào trò mê tín kiểu “đồng cô, bóng cậu”, phó mặc sức khỏe và tính mạng của mình cho “người cõi trên”.

SỨ GIẢ CỦA... THÁNH

Đến thôn Tân Phước, xã Bù Nho (Bù Gia Mập) hỏi thăm nhà “cậu” Sơn ai cũng biết. Nhà cậu nằm ven đường vào xã Long Tân, cách UBND xã Bù Nho chưa đầy 1km. Biết chúng tôi tìm đến cậu để chữa bệnh, người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi dẫn đường. Hỏi kỹ xem chúng tôi ở đâu, bệnh gì, ai giới thiệu, người đàn ông nọ mới chịu dẫn chúng tôi vào nhà đợi cậu. Căn nhà của cậu Sơn khang trang, sạch sẽ. Ngoài ban thờ tổ tiên khói nhang nghi ngút, nhà cậu còn thờ “Bà” và thờ “Cậu” trên núi Bà Rá.

Lúc đến, cậu Sơn đã lên núi Bà hầu bóng “Cậu”. Trong khi chờ cậu trở về, mẹ của cậu Sơn tự hào kể lại gần ba tháng nay ngoài chữa bệnh, cậu Sơn còn nói và viết được những thứ tiếng rất lạ, nhiều người nghe, nhìn không hiểu. Bà lão chép miệng: “Cái thằng hồi giờ nó dốt lắm, có biết chữ đâu, vậy mà được nhờ “Cậu” độ, nó nói được tiếng cậu, tiếng gì cũng nói được”. Chỉ tay về phía ban thờ nhỏ ở góc nhà nơi có chú ngựa đang chễm chệ, bà bảo: “Tôi thờ “Cậu” đã lâu rồi, nay nó nhờ ơn thờ cúng mà được ăn lộc “Cậu” ban đấy”.

Hai giờ chúng tôi quay lại, cậu Sơn điềm tĩnh ngồi giữa nhà làm phép chữa bệnh. Quanh cậu là vài chục con bệnh với đủ các lứa tuổi. Được mệnh danh là “sứ giả của thánh” nên cậu Sơn chỉ dùng 3 cây nhang và nước lã để làm phép chữa bệnh: “Bệnh nào đến đây cậu cũng chữa được, không tốn tiền nhưng phải có cái tâm, phải tin mới khỏi”, cậu Sơn giải thích.

Để chữa bệnh viêm xoang, cậu Sơn dùng lá trầu vò nát gí sát vào mũi người bệnh rồi đưa ba cây nhang ấn sát vào lá trầu. Rồi cậu hà hơi thổi thật mạnh vào lá trầu xanh, người nữ 9 cái, nam 7 cái. Tiếp đó, cậu Sơn lại dùng ba nén nhang đang cháy vẽ lên người bệnh những hình thù rất kỳ quái.

KHÔNG CHỈ LÀ YẾU TỐ TÂM LINH

Tại nhà cậu Sơn, chúng tôi gặp rất nhiều người từ khắp nơi tìm đến. Tất cả họ đều cầu mong, hy vọng khỏi bệnh, được khỏe mạnh. Tuy nhiên, với việc chắp tay vái vọng trên ban thờ có hình chú ngựa, uống nước lã và ngửi khói nhang, việc chữa khỏi bệnh đến bao giờ mới trở thành hiện thực?

Tiếp cận với những người đến chữa bệnh, không một ai khẳng định cậu Sơn đã chữa khỏi được bệnh gì, cho ai và ở đâu. Tất cả họ đều tìm đến theo tin đồn. Chị H ở huyện Bù Đốp tìm đến cậu mong chữa khỏi bệnh viêm xoang và bệnh dạ dày. Tuy nhiên khi được cậu Sơn và hai đệ tử thay nhau thổi mũi, vuốt bụng, làm phép trong 3 ngày, chị H chia sẻ: “Nghe tiếng thầy nhiều nên mình tìm đến chữa thử cho biết. Khỏi được là tốt, không hết bệnh cũng không sao, thầy có lấy tiền đâu”. Cũng vì tin đồn khỏi bệnh mà không tốn tiền khiến nhiều người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Nông và các huyện Bù Đăng, Bù Đốp, Chơn Thành, Lộc Ninh lặn lội tìm đến nhà cậu Sơn ngày càng đông.

Cậu Sơn có tên thường gọi Nguyễn Giang Sơn, là một nông dân. Vì mê tín nên người nhà và nhiều người dân đã phong nông dân Nguyễn Giang Sơn thành sứ giả của thánh, được ăn lộc thánh để chữa bệnh cứu người. Tuy nhiên, sau khi được phong sứ giả của thánh, cậu Sơn còn nhận thêm hai, ba nam “đệ tử” vào vai thầy lang giúp “cậu” chữa bệnh cho bá tánh. Việc làm này là hành vi vi phạm pháp luật, góp phần truyền bá mê tín dị đoan trong nhân dân.

Rất mong chính quyền xã Bù Nho giải thích để ông Sơn hiểu và từ bỏ hoạt động truyền bá mê tín dị đoan này.

Nhật Linh

  • Từ khóa
92173

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu