Thứ 7, 20/04/2024 20:16:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:29, 31/07/2015 GMT+7

Bán 20kg gạo, bị mất 386 triệu đồng

Thứ 6, 31/07/2015 | 15:29:00 8,691 lượt xem
BP - Chỉ khoảng 10 phút chờ người mua gạo tính tiền, bà Hoàng Thị Thái, chủ tiệm tạp hóa tại chợ Thanh Lương, thị xã Bình Long đã bị kẻ gian mở cửa tủ ngay phía sau lưng mình “ẵm” 386 triệu đồng mà không hề hay biết.

Bà Hoàng Thị Thái buồn bã kể lại sự việc

Vụ việc mất cắp theo nạn nhân là có nhiều nghi vấn liên quan đến người mua gạo. Trưa 29-7, bà Thái buồn bã kể: Khoảng 6 giờ sáng 28-7, có hai người một nam, một nữ, trạc tuổi 50 cùng đi trên chiếc xe Air Blade màu đồng dừng trước tiệm tạp hóa nhà bà. Người phụ nữ ngồi sau xuống xe nói mua 1kg gạo nở. Sau khi trả tiền, người này đi vào chợ và hẹn lát sau quay lại lấy. Lúc này, người đàn ông đi cùng cũng bỏ đi.

 Khoảng 2 phút sau, một người đàn ông khác cũng trạc tuổi 50 đi xe Air Blade màu đồng ghé mua 10kg gạo. Sau khi cân gạo, người này đưa ra một xấp tiền lẻ loại 1.000 đồng và chậm rãi đếm trả. Tuy nhiên, sau khi đếm trả đủ 110 ngàn đồng, vị khách này lại yêu cầu bà chủ bán thêm 10kg nữa và cách tính tiền cũng tương tự như lần trước. Người đàn ông này sau đó cũng với lý do đi vào chợ rồi lát sau quay lại lấy gạo.

Ít phút sau khi đi vào trong nhà tiếp tục làm việc, nhân có xe chở gạo đi qua, bà Thái mở tủ lấy tiền để gửi trả cho mối hàng thì phát hiện cánh tủ bị mở khóa. Lục tìm giỏ tiền 386 triệu đồng trước đó bà cất giữ bên trong thì không thấy đâu nên tri hô mọi người.

“Tủ đựng tiền để bên trong tiệm tạp hóa, cách chỗ tôi đứng bán hàng phía sau chỉ mấy bước chân. Ba người mua gạo trước đó cũng mất tăm dạng không thấy quay lại lấy gạo” - bà Thái nói và cho biết thêm: Trước đó, chồng bà là ông Đặng Ngọc Thảo có có mở tủ lấy 12 triệu đồng đi giải quyết công việc. Tuy nhiên, số tiền này được để ở bọc riêng. Chìa khóa tủ do chính tay bà cất giữ ở ngăn kéo kế bên nhưng sau đó được bà Thái phát hiện nằm trong ngăn đựng tiền.

“Một người đi xe đắt tiền nhưng lại dùng tiền lẻ loại 1.000 đồng để trả tiền gạo, mua gạo hai lần và cố tình đếm tiền rất chậm rãi. Có thể kẻ gian đã theo dõi chúng tôi từ trước. Vì khi chồng tôi vừa ra khỏi nhà thì những người này tới mua gạo ngay...” - bà Thái đặt nghi vấn.

Bà Thái cho biết, do thiếu tiền hàng của đối tác làm ăn nên ngày 24-7, gia đình có vay Ngân hàng ACB thị xã Bình Long 400 triệu đồng. Nợ tiền hàng chưa kịp trả thì bị kẻ gian lấy cắp. Buổi sáng cùng ngày, gia đình bà đã lên trình báo sự việc với Công an xã Thanh Lương. Vụ việc đang được Công an thị xã Bình Long tiếp tục điều tra.                

Lê Trực

  • Từ khóa
29045

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu