Thứ 7, 20/04/2024 21:11:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:35, 17/08/2014 GMT+7

Gia đình mãi ngóng tin anh

Chủ nhật, 17/08/2014 | 14:35:00 272 lượt xem
BP - Từ phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, anh Nguyễn Văn Hùng lặn lội vào Bình Phước nhiều lần để tìm phần mộ người anh trai đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đi nhiều nơi nhưng việc tìm phần mộ của liệt sĩ Nguyễn Văn Chút vẫn vô vọng.

Liệt sĩ Chút sinh năm 1953, nhập ngũ tháng 1-1970 thuộc đơn vị E2, F9, Quân đoàn 4, cấp bậc trung sĩ, chức vụ Tiểu đội phó. Theo giấy báo tử có ghi thời điểm anh Chút hy sinh vào tháng 10-1972, tại phía Đông Nam ấp Sóc Trào, xã Tân Lợi, huyện Bình Long và đây cũng là nơi mai táng lần đầu.

Chiến tranh đã lùi xa gần 40 năm, đất Bình Long nổi tiếng một thời trong chiến dịch mùa hè đỏ lửa năm 1972 nay đã thay da đổi thịt. Vùng rừng núi hoang vu, những trận địa ác liệt đã phủ xanh sức sống mới nên rất khó để nhận diện nơi mai táng liệt sĩ Chút. Anh Hùng đã liên hệ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bình Phước để tìm kiếm thông tin về phần mộ của anh trai, nhưng các cơ quan này đều không có bất kỳ một thông tin nào về liệt sĩ Chút. Anh Hùng cũng đã nhờ người quen liên hệ Đoàn cựu chiến binh tình nguyện Thọ Sơn (Bù Đăng), chuyên tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt liệt sĩ để được giúp đỡ. Thế nhưng, Đoàn cựu chiến binh tình nguyện Thọ Sơn cũng gặp khó khăn vì nơi an táng liệt sĩ Chút không còn một dấu vết nào.

Gia đình liệt sĩ Chút đang rất ngóng chờ tin anh sau hơn 40 năm. Qua bài viết này, gia đình anh Hùng rất mong những ai có thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Chút, nhất là những đồng đội cũ, những người đã sống, chiến đấu cùng anh trong những năm kháng chiến và cả người dân hiện đang sinh sống trong vùng xin báo cho gia đình. Mọi thông tin xin báo về số điện thoại 01235356420 của anh Hùng hoặc các cơ quan chức năng. Đây là việc làm nhân đạo, một sự tri ân với người lính đã ngã xuống trên chiến trường Bình Long năm xưa.

T.Phong

 

 

  • Từ khóa
49656

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu