Thứ 6, 29/03/2024 19:01:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giải trí 13:54, 29/06/2015 GMT+7

Tranh vui: Sự khác nhau tất tần tật về mọi thứ giữa ngày ấy - bây giờ

Thứ 2, 29/06/2015 | 13:54:00 180 lượt xem
BPO - Trải qua một quãng thời gian rất dài, chắc chắn rằng có những điều buộc lòng phải khác. Có những sự thay đổi đã giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng cũng có những sự thay đổi khiến mình phải nuối tiếc.

Tại sao chúng ta luôn có cảm giác những ngày đã qua luôn có cái gì đó tốt hơn nhỉ? Ừ đúng rồi, có thể chiếc tivi của bạn đã mỏng hơn ngày trước rất nhiều, nhưng bạn phải mất đến 20 năm để chờ đợi sự thay đổi đó. Có thể chiếc điện thoại cục gạch ngày xưa sẽ làm... vỡ sàn nhà khi bạn làm rơi, nhưng cái smartphone mỏng dính bây giờ sẽ vỡ tung tóe màn hình nếu như bạn không cẩn thận. Rồi khi Internet phát triển mạnh mẽ và mạng xã hội ra đời nữa...

 
Trải qua một quãng thời gian rất dài, chắc chắn rằng có những điều buộc lòng phải khác. Có những sự thay đổi đã giúp cuộc sống của chúng ta tốt hơn, nhưng cũng có những sự thay đổi khiến mình phải nuối tiếc.
 
Ngày xưa thì mình gầy gò còn tivi to bự chảng, bây giờ người béo là mình và cái thứ mỏng hơn lại là tivi.
 
Với máy tính cũng thế!
 
Sinh nhật ngày xưa mong lắm để nhận được quà. Bây giờ chỉ hóng thông báo chúc mừng của bạn bè trên Facebook mà thôi.
 
Ngày trước chỉ toàn gọi điện. Bây giờ nhắn tin đã quen rồi!
 
 
Ngày xưa chia sẻ là quan tâm. Bây giờ chia sẻ là phạm pháp!
 
 
Quay phim viễn tưởng ngày xưa cần rất nhiều mô hình tí hon. Còn bây giờ? Màn hình xanh là đủ rồi. 
 
Ngày trước được ăn Mc donalds thì còn gì bằng. Bây giờ đúng là... ác mộng, chán lắm rồi.
 
 
Đến chuyện tập thể dục cũng đã khác. Xưa thì sẽ tập tành chăm chỉ, còn bây giờ chủ yếu là chụp ảnh tự sướng và up ảnh lên khoe.
 
Điện thoại "cục gạch" ngày trước sẽ làm... vỡ nền nhà nếu rơi. iPhone bây giờ mà rơi thì chỉ có vỡ màn hình!
 
 
Ngày xưa con sẽ nhờ bố giúp đỡ mọi thứ, kể cả những việc nhỏ nhặt nhất. Còn bây giờ đã là thế giới của công nghệ rồi, bố lại phải hỏi con...
 
 
Điểm thấp ngày xưa thì bố mẹ mắng con. Bây giờ cả nhà sẽ tức giận với cô giáo!
 
 
Điện thoại bàn giờ đã là... đồ cổ.
 
 
Sự tiến hóa dự đoán trước của quần tụt!
 
 
Ngày trước vui lắm khi nhận được 1 cái email, giờ thì đọc mail là một việc thật mệt mỏi. Một lá thứ tay có khi lại đủ vui suốt cả ngày.
 
 
Nước đã trở nên khan hiếm lắm rồi...
 
Ngày xưa cố gắng chơi để qua level. Bây giờ chỉ cần trả tiền thôi!
 
 
Cách giết thời gian cũng đã khác...
 
 
Chụp ảnh cái chân thôi là người ta biết mình đi du lịch rồi.
 
 
Bây giờ lúc mất mạng, mọi người sẽ kêu gào ý như ngày trước bị đổ dầu sôi lên người vậy.
 
 
Khi chưa có smart phone, ai cũng vui vẻ nói chuyện cùng nhau. Bây giờ chỉ cần điện thoại là được rồi.

Nguồn Depplus 

  • Từ khóa
106279

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu