Thứ 5, 25/04/2024 16:25:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 00:00, 04/10/2011 GMT+7

Đã vi phạm luật giao thông đường bộ còn cản trở người thi hành công vụ

Thứ 3, 04/10/2011 | 00:00:00 1,909 lượt xem

Tối 22-9, cùng với một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh, chúng tôi có mặt trên đường Hùng Vương (TX. Đồng Xoài). Đây là con đường ngắn nhưng lại là địa điểm ăn uống khá đông của thị xã. Cũng vì thế, nơi đây thường xuyên xuất hiện những “tay nhậu” say xỉn rồi quậy.

Người vi phạm đang cố cãi lý với lực lượng cảnh sát giao thông và không xuất trình giấy tờ

Vào khoảng 21 giờ, lực lượng cảnh sát cơ động (lực lượng phối hợp với CSGT) đi tuần tra bắt gặp một người đàn ông chừng 50 tuổi ngồi trên chiếc xe Wave chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu yêu cầu người điều khiển dừng xe để đội CSGT kiểm tra giấy tờ. Không những không dừng, người đàn ông này còn đối phó bằng cách cho xe lao thẳng lên vỉa hè, khóa cổ xe và vào ngồi trong quán phở bên đường. Lúc này, có một số người bạn đi cùng với ông này cũng đã đến và ngồi vào một bàn ăn.

Một lúc sau, lực lượng CSGT tới xử lý, yêu cầu người đàn ông đi trên chiếc xe Wave xuất trình giấy tờ thì người này không ra. Yêu cầu nhiều lần không được, lực lượng CSGT đã đưa xe xuống dưới lòng đường. Người đàn ông đó liền đi ra khỏi quán, tiến đến và cự nự: “Tôi đang ăn phở, không mắc lỗi gì hết, sao các anh lại đưa xe của tôi xuống lòng đường”... rồi những người bạn của ông ta cũng ùa ra phụ họa nhằm gỡ tội cho bạn.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi đã được một người phụ nữ chừng 45 tuổi rỉ tai nói nhỏ: “Ông này chở người ngồi đằng sau không đội mũ bảo hiểm mà chui vào quán phở ngồi ăn đó...”. Trước sự chây ì của người đàn ông này cùng với phụ họa của các bạn nhậu làm cho tình hình thêm căng thẳng. Chúng tôi quan sát và nhận thấy người đàn ông này đang trong tình trạng say xỉn, hành động rất nóng nảy. Người đàn ông này quát tháo với CSGT: “Đưa xe lên vỉa hè, định cướp xe tôi à”. Những người hiếu kỳ tụ tập vây quanh đã tạo cơ hội cho một số thanh niên nói những câu bất nhã đối với lực lượng đi tuần tra. Trong tình thế đó, các CSGT vẫn rất bình tĩnh, chỉ một câu duy nhất là yêu cầu người chủ xe cho kiểm tra giấy tờ tùy thân.

Nhận định tình hình khó xử lý khi những người gây rối đang trong tình trạng say xỉn, tổ trưởng tổ tuần tra CSGT đã gọi điện cho lực lượng 113 và Công an phường Tân Bình cùng đến giải quyết. Sau đó, lực lượng phối hợp đã đưa tất cả về Công an phường Tân Bình. Tại đây, ông Đoàn Minh Tuyên ở ấp Cầu Rạt, xã Tân Phước (Đồng Phú) - người cùng đi nhậu và cùng có mặt với người vi phạm luật giao thông đã khai nhận, nhóm người này bắt đầu nhậu từ lúc 16 giờ, sau đó vào quán karaoke Lucky ở phường Tân Phú để hát. Khoảng 21 giờ thì tới đường Hùng Vương để ăn phở. Ông Phạm Văn Minh (người vi phạm - PV) đã chở người ngồi sau là ông Hạnh không đội mũ bảo hiểm... Khi bị lực lượng cảnh sát cơ động yêu cầu dừng xe, ông Minh đã cho xe lên vỉa hè rồi vào quán phở còn ông Hạnh thì trốn về. Ông Tuyên khẳng định: “Tôi nhận thấy, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm là vi phạm luật giao thông”. Ông Phạm Văn Minh sinh năm 1964, thường trú tại phường Tân Đồng (TX. Đồng Xoài) thì vẫn một mực nói mình không vi phạm.

Ngay trong đêm, một số người bạn của ông Minh và những thanh niên nhân vụ việc này đã gây rối thêm và cũng đã bị lực lượng Công an phường Tân Bình xử phạt hành chính về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, một số thanh niên là người nhà của người vi phạm đã nói những lời không đúng để đổ lỗi cho lực lượng CSGT nhằm gỡ tội.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Dương Minh Đức, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh, cho biết: Những người gây rối trật tự công cộng đã bị xử phạt hành chính. Riêng hành vi vi phạm của ông Minh, nếu không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm... thì xử lý theo quy định về những lỗi vi phạm. Đồng thời, ông Minh cũng sẽ bị xử lý về hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ của lực lượng CSGT và không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn.

Trong thời gian trao đổi với ông Dương Văn Đức, chúng tôi được biết, ông Phạm Văn Minh đã đến phòng xử lý vi phạm Công an tỉnh để xin được ký giấy tờ vi phạm và mong được giải quyết. Ông Minh đã xin lỗi và nhận thấy hành vi của mình là vi phạm luật giao thông. Nhưng lúc đó, do nhậu say nên không làm chủ được bản thân, nghe theo những lời xúi giục không đúng của nhóm bạn.

Gần đây, những người không chấp hành luật giao thông và không chấp hành yêu cầu kiểm tra giấy tờ của lực lượng cảnh sát giao thông khi vi phạm không còn là chuyện hiếm nếu không muốn nói đã thành chuyện thường ngày. Tuy nhiên, với ông Minh, đây sẽ là bài học để ông và những người bạn không còn dám vi phạm mỗi khi tham gia giao thông.

An Bình

  • Từ khóa
22249

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu