Thứ 6, 29/03/2024 03:33:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:21, 15/08/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Vợ chồng cùng làm từ thiện

Thứ 3, 15/08/2017 | 14:21:00 170 lượt xem

BP - Đó là vợ chồng anh Bùi Văn Sâm (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Ngọc Liêu (32 tuổi) đã ủng hộ nhiều hoạt động xã hội từ thiện trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Bù Đăng nói riêng. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 56 năm Ngày thảm họa da cam ở Việt Nam (10-8-1961 - 10-8-2017), vợ chồng anh Sâm đến Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện trao 15 triệu đồng (50 phần quà) ủng hộ các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Bù Đăng.

Vợ chồng anh Sâm trao 15 triệu đồng cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Bù Đăng để mua quà tặng nạn nhân chất độc da cam

 Anh chị cưới nhau năm 2011 và ở xã Bù Nho (Phú Riềng). Anh Sâm cho biết: Vợ chồng tôi đã làm rất nhiều việc như thu mua các mặt hàng nông sản và kinh doanh trái cây theo mùa cho các sạp từ Bình Dương về Bình Phước. Thu nhập của gia đình cơ bản ổn định. Sau khi trừ chi phí sinh hoạt, số tiền còn lại chúng tôi làm từ thiện, giúp những hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

 Từ năm 2012 đến nay, vợ chồng anh đã phối hợp tặng trên 2.400 phần quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, học sinh khó khăn ở các huyện Phú Riềng, Bù Đăng, Đồng Phú. Đồng thời nhận hỗ trợ, giúp đỡ thường xuyên 53 địa chỉ nhân đạo, trong đó xã Thống Nhất (Bù Đăng) 20 địa chỉ, xã Bù Nho 20 địa chỉ và Hội Người mù huyện Đồng Phú 13 địa chỉ với mỗi năm trên 90 triệu đồng. Đến nay, tổng số tiền vợ chồng anh Sâm làm từ thiện trên 1 tỷ đồng.

Anh chị cho biết, làm từ thiện xuất phát từ tấm lòng, khi kinh doanh thuận lợi và có thu nhập ổn định thì giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn là việc cần làm. Anh chị không nghĩ nhiều đến việc mình đã làm từ thiện được bao nhiêu mà chỉ tâm niệm làm được bao lâu và “cho đi là nhận lại”.

A.Thắng  

  • Từ khóa
59411

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu