Thứ 6, 26/04/2024 10:46:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 15:15, 12/07/2016 GMT+7

Winfield Scott - tướng ngoại giao

Thứ 3, 12/07/2016 | 15:15:00 204 lượt xem
BP - Winfield Scott sinh năm 1786 tại bang Virginia (Mỹ). Năm 1807, ông tham gia đội kỵ binh địa phương rồi thăng tiến lên vị trí chỉ huy trong lực lượng pháo binh. Tháng 3-1814, Scott mang quân hàm chuẩn tướng chỉ huy một quân đoàn và bắt đầu xây dựng phong cách lãnh đạo mới cũng như quy trình huấn luyện quân đội nghiêm ngặt. Nhờ vậy, trong các cuộc chiến với người Anh tại Chippewa, Lantidau... ông đã giành thắng lợi huy hoàng. Năm 1838, ông chỉ huy quân đội Mỹ giải quyết cuộc tranh chấp biên giới với Canada một cách chóng vánh.

Năm 1841, Scott tiếp nhận lãnh đạo quân đội Mỹ và bắt đầu thực hiện các kế hoạch hiện đại hóa quân sự của mình. Vốn là người trực tính nên giữa Scott với các nghị viên, nhà chính trị thường xuyên xảy ra xung đột. Tuy nhiên, nhờ tài năng trong lãnh đạo quân đội và hiệu quả của cuộc cải cách nên mọi người đều kính nể ông. Năm 1846, chiến tranh Mehico bùng phát, Scott cho rằng, để bình định đất Mehico cần có một trận đánh lịch sử. Tổng thống Mỹ sợ uy tín của ông nên không muốn thực hiện kế hoạch của Scott. Nhưng do sức ép chiến trường, Tổng thống Mỹ phải phê chuẩn kế hoạch hành quân của ông. Tháng 4-1847, Scott chỉ huy quân viễn chinh Mỹ tiến vào Mehico bằng một cuộc đổ bộ đại quy mô dọc bờ biển Veracruz. Tháng 10 cùng năm, ông làm chủ hoàn toàn đất nước Mehico. Tháng 4-1848, ông trở về Mỹ để vừa lãnh đạo quân đội vừa hoạt động chính trị. Tuy nhiên, câu nói “Người có chuyên môn giỏi không hẳn là nhà chính trị giỏi” đã hoàn toàn đúng với trường hợp của Scott. Trong hoạt động chính trị, ông bị thất bại liên tiếp và không được đề cử vào cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ năm 1848. 4 năm sau, mọi nỗ lực của ông lại thất bại trước ứng cử viên Franklyn Bills. Tuy thất bại trong con đường chính trị nhưng vinh quang vẫn đến với ông trong sự nghiệp người lính và đặc biệt là vai trò của một nhà ngoại giao xuất sắc. Năm 1859, Scott thay mặt quân đội và đất nước Hoa Kỳ đàm phán thành công với người Anh về tranh chấp biên giới tại Puger Sound và một số vùng khác. Tài năng đàm phán của ông đã làm cho người Anh kính nể. Năm 1861, sau hơn 50 năm phục vụ trong quân đội, ông trao quyền thống soái cho tướng Mcraylon để về nghỉ hưu. Tháng 5-1866, Scott đến thăm Trường quân sự West Point rồi mất tại đây, thọ 80 tuổi.

Lịch sử quân sự thế giới đánh giá tài năng của Scott không chỉ qua các trận đánh ở tiền tuyến, mà cả trong vai trò của một nhà cải cách với kế hoạch huấn luyện quân sự bài bản chính quy và nhà ngoại giao tài năng. Nhờ tài năng của Scott mà quân đội Mỹ từ thuở sơ khai trở thành cường quốc số 1 trên thế giới. Vì vậy, các nhà khoa học và nghiên cứu lịch sử xếp Scott ở vị trí thứ hai, chỉ sau Washington trong các nhà quân sự của nước Mỹ có tầm ảnh hưởng đến thế giới. 

T.Phong

  • Từ khóa
66375

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu